Yêu gì nhất nơi em?

- Anh yêu cái gì nhất ở em? - Vợ hỏi chồng - Yêu khuôn mặt xinh đẹp của em hay tấm thân mỹ miều của em? - Anh yêu tính… hài hước của em - Chồng đáp.

Yêu gì nhất nơi em?

1.

Một người tìm đến bác sĩ tâm thần:
- Thưa bác sĩ, thỉnh thoảng tôi hay quên…
- Không sao đâu. Tình trạng này đã xảy đến với ông từ hồi nào? - Bác sĩ hỏi.
- Tình trạng gì thưa bác sĩ?

2.

Khi Vova còn nhỏ, nhà chật chỉ có một phòng. Một hôm bố mẹ Vova muốn "yêu nhau" nhưng Vova thì chưa chịu đi ngủ. Ông bố bèn bảo Vova:
- Con ra ban công xem có gì hay ở ngoài phố kể cho bố mẹ nghe đi.
Vova ra đứng nhìn mọi nơi rồi nói:
- Có nhiều ôtô chạy. Có tàu hỏa, có người đi lại nhiều lắm bố ạ.
- Còn gì…gì… n…ữ…a? - Bố vừa thở phì phò vừa hỏi.
- Có mấy bà già đang dắt chó đi chơi phố.
- Còn gì nữa không? - Bố vẫn tiếp tục hỏi.
- Ở nhà đối diện, bố mẹ bạn Natasa cũng đang làm cái việc "yêu nhau" bố ạ.
Ông bố giật mình hỏi:
- Sao con biết?
- Thì con thấy bạn Natasa cũng đang đứng ở ban công nhìn ra phố như con…

3.

Một lái xe thường xuyên bị kỷ luật về tội uống rượu. Người đội trưởng khuyên răn:
- Một ngày nào đó cậu có thể trở thành đội trưởng, thậm chí có thể lên đến đoàn trưởng nếu cậu từ bỏ tệ uống rượu.
- Ồ, ông có biết là khi uống vài chén vào, tôi thấy tôi là tổng chỉ huy toàn đoàn xe của chúng ta không?

4.

Một khách hàng giận dữ nói với người bán mỹ phẩm:
- Sau khi dùng thuốc kích thích mọc tóc của anh, những sợi tóc cuối cùng của tôi cũng bị rụng nốt.
- Đúng quá chứ sao nữa. - Người bán hàng trả lời - Muốn tóc mới mọc được thì phải có chỗ cho chúng chứ.

5.

- Bố ơi, tại sao bố cho rằng sinh viên chưa nên lấy vợ?
- Rất đơn giản con ạ. Nếu con chỉ lo lấy vợ, sẽ xuất hiện những "cái đuôi". Nếu con chỉ lo học, sẽ xuất hiện những "cái sừng". Được cái này thì mất cái nọ.

6.

Một ông nhà giàu yêu cô người mẫu thời trang trẻ. Ông hỏi người bạn từ thời nhỏ:
- Cậu nghĩ thế nào nếu mình nói rằng mình bảy hai? Hay là có thể… bớt đi chục tuổi?
- Mình nghĩ - Người bạn đáp - Cậu sẽ gặp may hơn nếu cậu nói rằng cậu đã ngoài chín mươi.

7.

Một anh chàng ngồi trên xe máy, đi với vận tốc lớn chợt dừng lại hỏi một cụ già:
- Thưa cụ, cụ hãy chỉ cho con đường tới bệnh viện một cách nhanh nhất?
- Anh hãy đi xe với tốc độ như ban nãy. Đó là con đường ngắn nhất để tới bệnh viện - Cụ già trả lời.

8.

Hai người thợ mộc làm việc. Một người vô ý bị cưa đứt tai nên hốt hoảng bới tung khắp nơi để tìm cái tai bị đứt. Cuối cùng cũng tìm thấy nhưng rồi anh ta lại nhìn cái tai và lắc đầu bảo:
- Không phải tai của tôi đâu. Tai của tôi có kẹp bút chì cơ.

9.

- Vợ tôi hành hạ tôi quá cơ - Một người đàn ông phàn nàn với bác sĩ - Tôi không tài nào chịu đựng được nữa.
- Ông phải nghỉ ngơi mới được - Bác sĩ nói - Ông hãy ra biển bơi lội một chút…
- Ăn thua gì thưa bác sĩ? Vợ tôi là kiện tướng bơi lội đấy!

Theo vnca.cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ