Yêu đàn ông có vợ là giết chết thanh xuân

GD&TĐ - Nhiều người đàn bà trên đời này lạ lắm. Biết đàn ông đã có vợ vẫn cứ lăn xả vào.

Yêu đàn ông có vợ là giết chết thanh xuân

Ngoài những người đàn bà không biết liêm sỉ, không có nhân cách giật chồng người thì trớ trêu thay lại có những cô gái chưa chồng, đang rực rỡ thanh xuân.

Họ đẹp, có ngoại hình, có điều kiện tốt lại đem lòng say đắm chồng người khác. Yêu đàn ông có vợ, khác nào giết chết tuổi thanh xuân của chính mình.

Đàn ông có vợ với những cô gái chưa chồng có sức hút rất lớn. Bởi họ trưởng thành, bản lĩnh, chín chắn. Họ từng trải qua biết bao mối tình nên hiểu rõ tâm lí, biết phụ nữ cần gì muốn gì nên chiều chuộng.

Hơn nữa, phụ nữ còn trẻ luôn bị choáng ngợp bởi hình mẫu những người đàn ông lí tưởng. Gặp đúng người đàn ông hòa hoa, lãng mạn bất chấp việc họ đã có gia đình, phụ nữ vẫn cứ yêu mê mệt.

Vốn dĩ, phụ nữ tìm cho mình một đối tượng phù hợp để yêu rồi tiến đến hôn nhân. Hôn nhân là bản cam kết vững chắc nhất cho mối quan hệ tình cảm.

Thế nhưng, yêu đàn ông đã có vợ, đàn bà chỉ có thiệt thòi và mất mát. Bởi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có một đám cưới, vĩnh viễn đàn bà sẽ chỉ là một vai phụ trong cuộc đời của người khác.

Đàn ông khôn ngoan lắm. Để có được người phụ nữ, họ sẽ rót vào tai những lời mật ngọt ong bướm. Với vợ ở nhà, họ là người đàn ông đầy trách nhiệm và yêu thương. Với nhân tình, họ lại là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Họ luôn tỏ ra mình thiếu thốn tình cảm và việc gặp gỡ nhân tình chính là tình yêu đích thực của cuộc đời họ. Họ là những diễn viên đại tài. Vì thế, cả vợ và nhân tình đều yêu họ hết lòng hết dạ. Đàn ông như thế, thử hỏi có khôn ngoan, sành sõi? 

Yêu đàn ông có vợ là đàn bà chấp nhận ở trong bóng tối. Bởi vì nếu công khai mối quan hệ sai trái này thì sẽ bị cả thiên hạ ném đá.

Có hạnh phúc vô bờ hay tan nát cõi lòng thì cũng cắn răng mà chịu một mình. Sau những giờ phút lén lút gặp nhau, đàn bà phải chấp nhận chuyện anh ta về với vợ con.

Lặng lẽ đứng bên lề, nhìn gia đình người ta hạnh phúc sum vầy. Không chỉ một lần, mà khi làm người thứ ba những cảm xúc hờn ghen, đau đớn như thế sẽ luôn luôn lặp lại. Đàn bà có đủ dũng khí để yêu mỏi mòn hết cả thanh xuân của mình?

Cuộc đời người đàn bà, thanh xuân chỉ có một lần. Ai trân trọng bản thân sẽ không bỏ qua khoảnh khắc đẹp nhất đời mình.

Yêu đàn ông có vợ là giết chết thanh xuân 1

Lựa chọn người tử tế để yêu, để trân trọng bản thân mình và tiến đến hôn nhân. Ngược lại, yêu đàn ông có vợ chính là thứ độc dược khiến đàn bà héo mòn, tàn tạ nhưng rốt cuộc chẳng nhận lại được gì.

Yêu người đàn ông có vợ là khinh rẻ bản thân, tự đánh mất tự trọng và lòng liêm sỉ. Đàn ông tốt trước hết là chưa thuộc về bất cứ người đàn bà nào.

Người thứ ba hãy nhớ, thứ giành giật của người khác vĩnh viễn không bao giờ là của mình. Và không có hạnh phúc nào được xây dựng trên nỗi đau của một người đàn bà khác.

Theo Giadinhmoi.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.