Yêu cầu chấm dứt hoạt động giữ trẻ của một cơ sở tại TPHCM

GD&TĐ - Ngày 20/2, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh có văn bản số 489/GDĐT-MN, báo cáo các nội dung liên quan đến các tin đăng trên mạng xã hội.

Yêu cầu chấm dứt hoạt động giữ trẻ của một cơ sở tại TPHCM

Theo văn bản này, ngày 16/2/2017, Sở GD&ĐT nhận được thông tin về các bài viết của trang báo mạng liên quan đến các hành vi không phù hợp với trẻ tại địa chỉ tầng trệt block A chung cư số 4, đường Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh báo cáo như sau:

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo và yêu cầu phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh phối hợp với UBND phường 12 kiểm tra hoạt động của cơ sở này vào sáng 17/2/2017.

Qua kiểm tra, điểm giữ trẻ không phép thực hiện nhận trẻ từ giữa tháng 12/2016 hiện đang giữ 16 trẻ từ 18 - 36 tháng tuổi với 6 cô giữ trẻ, 1 quản lý, 1 ghi danh, 1 phục vụ, 1 bảo vệ.

Cô được ghi hình tên là Hồ Thị Xuân Đào - là giáo viên, không phải hiệu trưởng theo như các trang mạng đã đưa tin - đã đùa giỡn với hành vi không phù hợp với bé Nguyễn Hàn Tuyết An, 22 tháng tuổi vào khoảng hơn 14 giờ ngày 15/2/2017.

Phòng GD&ĐT cùng UBND phường 12 đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 138/2013/NĐ-CP; yêu cầu cơ sở chấm dứt giữ trẻ tại địa chỉ này từ ngày 18/2/2017; giải thích rõ và xin lỗi phụ huynh bé Nguyễn Hàn Tuyết An để phụ huynh yên tâm.

Phòng GD&ĐT sẽ phối hợp UBND phường 12 tiếp tục kiểm tra việc chấp hành đối với ông Võ Hàn Lam - Chủ điểm giữ trẻ, đồng thời liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ công ích quận chấm dứt hợp đồng cho thuê mướn đối với cơ sở giữ trẻ không phép nêu trên.

Trước đó, hình ảnh ghi lại qua camera giáo viên dốc ngược đầu trẻ, dọa vứt qua cửa sổ tại cơ sở mầm non nói trên đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.