Yên Bái: Bệnh binh 72 tuổi viết thư, ủng hộ 1 tháng trợ cấp để chống dịch

Yên Bái: Bệnh binh 72 tuổi viết thư, ủng hộ 1 tháng trợ cấp để chống dịch

Đây là số tiền trên là trợ cấp một tháng của bệnh binh Đỗ Quang Bình. Vì điều kiện sức khỏe không cho phép và do hạn chế đi lại trong thời gian “cách ly toàn xã hội” nên ông Bình đã viết 1 bức thư và nhờ Trưởng thôn 4 gửi kèm 3 triệu đồng tiền mặt tới BCĐ xã Việt Cường.

Bức thư có đoạn viết: "Tôi nhận thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đất nước ta hiện nay đang ở vào giai đoạn khẩn trương và quyết liệt nhất. Đòi hỏi sự quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước, sự chung tay vào cuộc của toàn thể nhân dân. Để hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác chống dịch, vậy tôi xin gửi tới Ban phòng chống dịch xã một số tiền ủng hộ 3.000.000 ( ba triệu đồng chẵn tương đương với tiền trợ cấp một tháng của tôi). Tôi mong rằng với sự đóng góp nhỏ bé này sẽ cùng với toàn dân góp phần vào thành công chống dịch Covid-19 của địa phương và xã hội nói chung”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.