Thay vì ăn mừng bàn thắng ở trận cầu then chốt, tiền đạo cánh Yamal lại lập tức ra dấu về phía khu kỹ thuật vì cảm thấy có vấn đề.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng biến một pha lập công thành nỗi lo lớn với Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn 7 tuần nữa sẽ khai màn.
Tình huống xảy ra ở phút 40, khi Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm rồi tự mình bước lên chấm 11m. Ngôi sao 18 tuổi thực hiện cú đá với nhịp lấy đà chậm, đưa bóng vào góc thấp và giúp Barcelona vượt lên.
Dù bàn thắng đã được ghi nhưng Yamal không ăn mừng. Cầu thủ mang áo số 10 vừa chạy chậm vài bước đã cúi xuống ôm vùng gân kheo chân trái rồi đổ gục, giữa lúc đồng đội đang chạy tới chia vui.
Khi đó, Yamal lấy tay che mặt với vẻ đầy thất vọng, trong khi HLV Hansi Flick đứng ngoài đường biên cũng lo lắng không kém.
Sau quãng thời gian được chăm sóc khá lâu, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ có thể cầm cự đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp một trước khi bị thay ra. Anh được đội ngũ y tế dìu rời sân và đã không kìm được nước mắt.
HLV Hansi Flick sau đó tiến lại ôm và an ủi cậu học trò khi anh tập tễnh rời sân. Mức độ chấn thương của Yamal hiện đang được làm rõ.
Đây có thể là cú đánh mạnh vào tham vọng dự World Cup 2026 của Yamal. Cầu thủ trẻ này trước đó đóng vai trò quan trọng giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.
Tài năng 18 tuổi này cũng được xem là một trong những quân bài trung tâm trong kế hoạch chinh phục thế giới của đội tuyển xứ bò tót tại Bắc Mỹ hè này.
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên lập tức gửi lời chúc tới Yamal, hy vọng anh kịp bình phục để dự World Cup 2026.
“Thật đáng lo khi cầu thủ này vừa ghi bàn đã lập tức xin thay ra. Chúc anh mau bình phục chấn thương để kịp dự World Cup 2026”, một người hâm mộ bình luận.
Bàn thắng của Yamal giúp Barcelona nới khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm khi mùa giải còn 6 vòng.