Ý tưởng hô biến quần áo cũ của bố mẹ thành đồ cho con

Đừng vội vứt những chiếc áo sơ mi đã cũ của bố hoặc mẹ, cùng tham khảo những ý tưởng tái chế quần áo cũ thành đồ mới.

Ý tưởng hô biến quần áo cũ của bố mẹ thành đồ cho con

Ý tưởng tận dụng quần áo của bố mẹ để cắt may thành đồ cho con đang được nhiều bà mẹ áp dụng, vừa tiết kiệm khoản tiền cho gia đình nhỏ, vừa thể hiện tình yêu, sự tỉ mỉ mà các bà mẹ dành cho con mình.

Những chiếc sơ mi của bố mẹ có ưu điểm là khổ vải rộng, dễ cắt may, họa tiết bắt mắt nên sẽ dễ dàng để “hô biến” thành những chiếc váy áo xinh xắn cho con. Dưới đây là những ý tưởng tuyệt vời để các bà mẹ có thể áp dụng:

Y tuong ho bien quan ao cu cua bo me thanh do cho con - Anh 1

Trên nền áo sơ mi của bố, bạn đặt chiếc đầm của con làm mẫu và tiến hành cắt may theo khổ chiếc đầm này sẽ có ngay một món đồ mới cho con.

Y tuong ho bien quan ao cu cua bo me thanh do cho con - Anh 2

Thêm một chút họa tiết để chiếc đầm thêm xinh xắn.

Y tuong ho bien quan ao cu cua bo me thanh do cho con - Anh 3

Đầm may cho con gái đương nhiên không thể thiếu những chi tiết nơ thắt lưng, thắt eo dễ thương. Bạn có thể tận dụng phần vải thừa để làm nơ đính lên áo.

Y tuong ho bien quan ao cu cua bo me thanh do cho con - Anh 4

Từ những chiếc áo sơ mi cũ của bố có thể cho ra muôn vàn kiểu đầm khác nhau dành cho con.

Y tuong ho bien quan ao cu cua bo me thanh do cho con - Anh 5

Các mẹ có thể tha hồ sáng tạo ra các váy áo khác nhau và may thêm nơ, hoa đính lên để bộ đồ của con càng thêm nổi bật.

Y tuong ho bien quan ao cu cua bo me thanh do cho con - Anh 6

Bạn có thể kết hợp nhiều chất liệu từ các loại áo lại với nhau để may đồ cho con. Đây là ý tưởng kết hợp giữa áo jeans và áo sơ mi họa tiết chấm bi.

Y tuong ho bien quan ao cu cua bo me thanh do cho con - Anh 7

Cắt áo sơ mi của bố và may thành yếm cho trẻ cũng là một ý tưởng hay ho.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.