Y bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch

GD&TĐ - Sáng 5/7, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đóng tại TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ tiễn đoàn y bác sĩ của Bệnh viện 199 vào chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Bệnh viện 199 Bộ Công an chào các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.
Lãnh đạo Bệnh viện 199 Bộ Công an chào các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Theo đó, Đoàn y tế Bệnh viện 199 - Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng sẽ khởi hành từ ngày 5/7, ngay khi vào TP. Hồ Chí Minh sẽ được phân công thực hiện công tác khám chữa bệnh và điều trị ngay lập tức.

Đoàn nhân viên y tế của Bệnh viện 199 gồm 53 người trong đó có 17 bác sĩ, 28 điều dưỡng, 6 kỹ thuật viên, 2 dược sĩ có kinh nghiệm tham gia chống dịch tại Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực như tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly người nước ngoài... Toàn bộ đoàn đều đã tiêm vaccine phòng Covid-19 tối thiểu 1 mũi.

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an chuẩn bị lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.
Đoàn y bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an chuẩn bị lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. 

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện 199 cho biết,  ngay khi có đề nghị về số lượng y tế và kĩ thuật chuyên môn hỗ trợ cho vùng dịch, Bệnh viện 199 đã kêu gọi tinh thần tình nguyện xung phong chống dịch.

Bác sĩ Trung nhấn mạnh: “Rất vui khi những đồng nghiệp của tôi đều đồng lòng, nhiệt huyết với chuyến đi lần này. Với kinh nghiệm đã đi qua những đợt dịch cùng TP Đà Nẵng, các anh chị sẽ đồng hành cùng thành phố bạn, hỗ trợ hết khả năng nhằm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất”.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho đoàn y bác sĩ trước khi đi hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch.
Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho đoàn y bác sĩ trước khi đi hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch. 

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Xuân Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện 199, Trưởng đoàn y bác sĩ hỗ trợ cho hay, thời điểm này dịch bùng phát ở khắp nơi, các y, bác sĩ đã sẵn sàng tâm lý, bất kỳ tỉnh thành nào cần là chúng tôi sẽ có mặt hỗ trợ. Tuy tình hình dịch tại thành phố bạn đang phức tạp nhưng tin rằng khi mọi người dân đồng lòng chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh.

“Chuyến đi lần này chúng tôi đều xác định tinh thần khi nào dịch Covid-19 được yên, người dân được an toàn chúng tôi mới trở về”, bác sĩ Hùng khẳng định.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Bộ Công an ghi nhận sự nỗ lực lớn của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện 199 trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an động viên các y bác sĩ Bệnh viện 199 trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an động viên các y bác sĩ Bệnh viện 199 trước khi lên đường làm nhiệm vụ. 

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, hiện nay tình hình dịch đã cơ bản ổn dịnh ở các tỉnh phía Bắc nhưng tại các tỉnh phía Nam dịch vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đại tá Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện 199 tặng quà động viên các y bác sĩ.
Đại tá Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện 199 tặng quà động viên các y bác sĩ.

“Đây là mệnh lệnh của trái tim người làm y tế Công an nhân dân. Chúng ta sẽ chăm sóc, điều trị cho nhân dân nói chung, phần nhiều là đồng chí, đồng đội của mình. Trong số các bệnh nhân lần này cũng có những phạm nhân đang được giam giữ theo quy định của pháp luật, mặc dù đối tượng đang có những lầm lỗi với xã hội, gia đình nhưng chúng ta cần phải có cách ứng xử nhân văn, để họ nhanh chóng hoàn lương trở về với cộng đồng.”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Chia tay đồng nghiệp trước giờ lên đường vào TP. Hồ Chí Minh.
Chia tay đồng nghiệp trước giờ lên đường vào TP. Hồ Chí Minh. 
Y bác sĩ tạm biệt lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.
Y bác sĩ tạm biệt lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khen thưởng “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: N.T

Sinh viên quốc tế lan tỏa hữu nghị

GD&TĐ - Dù đối mặt với rào cản ngôn ngữ và áp lực học tập lớn, nhiều sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập ấn tượng.

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Hòa bình đang đến rất gần

GD&TĐ -Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, đã có tiến triển lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.