Xúc động khoảnh khắc chia tay sau 12 năm ‘đèn sách’ ở Điện Biên

GD&TĐ - Rất nhiều hình ảnh đẹp tại các lễ tri ân do các trường THPT tại Điện Biên tổ chức. Thầy nhớ nhung, trò lưu luyến khi phải xa “mái nhà chung”.

Kỷ niệm đẹp khi xa nhau.
Kỷ niệm đẹp khi xa nhau.

Mùa hè đến cũng là lúc hành trình học tập, gắn bó với ngôi trường của học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên chính thức khép lại. Rất nhiều cảm xúc được bộc lộ kèm những hình ảnh ấm áp tại lễ tri ân, chia tay.

Những ngày này, nhiều trường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã tổ chức lễ tri ân, chia tay thầy cô dành cho học sinh cuối cấp.

Đều là buổi lễ mang tính chất tri ân và chia tay thầy cô nhưng mỗi trường lại có cách tổ chức khác nhau. Có trường chọn tổ chức “hoành tráng” tại nhà hàng, trường lại chọn cách làm đơn giản, tiết kiệm ngay tại chính khuôn viên trường.

Tuy quy mô và cách tổ chức buổi lễ của mỗi trường khác nhau nhưng nhìn chung cả hai buổi lễ đều mang tới cảm giác gần gũi, gắn kết giữa học sinh với thầy cô giáo và phụ huynh.

Những khoảnh khắc đẹp:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. (Ảnh: ITN)

Đừng bao giờ bỏ bữa sáng vì lý do này

GD&TĐ - Cho dù bạn đang bận rộn hay đang cố gắng giảm cân, đừng bao giờ bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bỏ bữa sáng có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

'Người đàn ông xanh' vẽ theo lời kể và quyển sách của hai nhà nghiên cứu về UFO.

Bí ẩn 'người xanh' ở Kentucky

GD&TĐ - Tại sao người ngoài hành tinh thường được miêu tả là 'những người đàn ông thấp bé màu xanh lá cây' với đầu phình to và đôi mắt to?