Ngày 15/3, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội Cựu giáo chức phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tham dự có TS Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT; thầy Hà Ngọc Đào, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; NGƯT Phạm Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; cô Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Tại buổi gặp mặt, thầy Hà Ngọc Đào đã ôn lại những ngày tháng lịch sử mùa Xuân 1964 khi hàng chục cán bộ được chi viện từ miền Bắc, vượt dãy trường Sơn vào tiếp quản Giáo dục vùng giải phóng của Đắk Lắk.

"Lúc đó, chúng tôi hành quân 4 tháng trời mới tới Đắk Lắk. Anh Cao Thành, nguyên giáo viên Lịch sử của 1 trường đại học được Bộ GD&ĐT cơ cấu làm Trưởng đoàn. Tuy nhiên, khi đến Phú Yên, anh bị lên cơn sốt, tôi và thầy Trúc (nguyên Phó Giám đốc Ty Giáo dục Đắk Lắk) tìm mọi cách không cứu được. Sau đó tìm đến nhờ bà con, trạm xá cũng không cứu được", thầy Đào nghẹn ngào kể lại.

Cũng theo lời thầy Đào, sau ngày giải phóng đã cùng thầy Trúc trở lại tìm thông tin về thầy Cao Thành và được lãnh đạo địa phương cho biết, thầy Cao Thành được đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã.

Không chỉ những câu chuyện về sự hy sinh trên đường đi, quá trình tiếp quản Giáo dục Đắk Lắk vùng giải phóng, đội ngũ cán bộ, thầy cô được chi viện từ miền Bắc vào cũng chịu nhiều đau thương, mất mát. Có những thầy, cô mãi mãi dừng lại tuổi đôi mươi khi vừa mới tới Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS Lê Thị Thanh Xuân bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, giáo viên được chi viện từ miền Bắc vào tiếp quản, xây dựng ngành Giáo dục cũng như quê hương Đắk Lắk thân yêu.

"Không xúc động sao được khi chứng kiến cuộc hội ngộ của những người đã ở độ tuổi trên 70, từ rất nhiều miền của đất nước, lặn lội về đây vì tình cảm, sự gắn bó, vì nhớ về thời thanh xuân rực cháy của thời hoa lửa. Hơn hết là trở về để được gặp lại đồng chí, đồng nghiệp và người dân nơi đây, được chứng kiến sự đổi thay, phát triển của tỉnh, của ngành GD&ĐT tỉnh", TS Lê Thị Thanh Xuân bày tỏ.
Cũng theo lời Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, chiến thắng Tây Nguyên vào tháng 3/1975 đã để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công cuộc xây dựng đất nước, trong đó có ngành GD&ĐT.

"Phát huy tinh thần của chiến thắng Tây Nguyên, tiếp nối những kết quả đạt được từ Giáo dục thời kỳ kháng chiến, ngành GD&ĐT tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả, thành tích rất đáng tự hào. Từ chỗ chỉ có 161 trường mầm non đến cấp THPT và 45 cán bộ, giáo viên được Bộ GD&ĐT điều động chi viện, đến nay, 50 năm sau ngày giải phóng (10/3/1975) mạng lưới trường lớp đã phủ kín đến các buôn làng, vùng sâu vùng xa với hơn 1 nghìn cơ sở và hơn 30 nghìn cán bộ, giáo viên. Với quy mô ấy, Giáo dục Đắk Lắk không chỉ lớn nhất trong 5 tỉnh Tây Nguyên mà còn lớn nhất trong khu vực 10 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên", TS Lê Thị Thanh Xuân thông tin.

Dịp này Sở GD&ĐT Đắk Lắk trao tặng 20 triệu hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh trong các hoạt động giáo dục truyền thống.

Các doanh nghiệp cũng dành tặng các thầy cô những phần quà tri ân sâu sắc vì những đóng góp quan trọng của thế hệ cán bộ, giáo viên được chi viện từ miền Bắc vào tiếp quản, xây dựng và phát triển sự nghiệp Giáo dục của Đắk Lắk.