Xuân ấm nơi miền biên viễn Nà Hỳ

GD&TĐ - Chuỗi hoạt động “Vui Tết các dân tộc” mang đến cái Tết sớm ấm áp, gắn kết thầy trò Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ.

Học sinh nội trú tham gia dự thi gói bánh chưng xanh.
Học sinh nội trú tham gia dự thi gói bánh chưng xanh.

Tết sớm giữa sân trường vùng cao

Giữa tiết trời se lạnh những ngày cuối năm, khi mùa xuân đang gõ cửa từng bản làng biên giới, Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ (xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên) rộn ràng tổ chức chuỗi hoạt động “Vui Tết các dân tộc” dành cho 347 học sinh toàn trường. Một cái Tết sớm, ấm áp và trọn vẹn đã được thắp lên nơi mái trường vùng cao còn nhiều gian khó.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu từ nhiều ngày trước, không gian sân trường những ngày này như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu của niềm vui, tiếng cười và khát vọng mùa xuân. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên không khí đón xuân vừa rộn ràng, vừa ấm cúng.

Ông Nguyễn Văn Tập, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chuỗi hoạt động Vui Tết các dân tộc không chỉ nhằm mang đến cho các em học sinh một cái Tết sớm đủ đầy, ấm áp, mà quan trọng hơn là tạo môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em được rèn luyện thể chất, bồi dưỡng tinh thần, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và kỹ năng sống. Với nhiều học sinh phải sống xa gia đình, nhà trường mong muốn trở thành ngôi nhà chung, nơi mùa xuân được thắp lên bằng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của thầy cô.”

vui-tet-na-hy-4.jpg
Cô trò nhà trường trong vòng xòe đoàn kết.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các giải thể dục thể thao với những môn thi đấu hấp dẫn như bóng chuyền, pickleball, thu hút sự tham gia nhiệt tình của thầy và trò. Không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, các hoạt động này còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và fair-play trong toàn trường.

Song hành với thể thao là các trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, ném còn, ném pao, múa khèn Mông, đoàn thuyền di chuyển… Những trò chơi quen thuộc ấy trở thành sợi dây kết nối, đưa học sinh trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc mình, để thêm tự hào và trân trọng những giá trị truyền thống.

Giữ lửa văn hóa trong ngày xuân

Không khí xuân càng thêm rộn ràng qua Hội thi văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân giữa các lớp. Những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống được dàn dựng công phu đã thắp sáng sân khấu vùng cao bằng chính sự tự tin và cảm xúc chân thành của học sinh.

Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm như Hội thi cắm trại “Xuân Bính Ngọ”, Hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Ở đó, các em không chỉ học qua sách vở mà còn được học bằng đôi tay, bằng ký ức văn hóa của dân tộc mình, trong sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo.

na-hy-tet-2.jpg
Học sinh các lớp thi giã bánh dày.

Em Khoàng Tuyết Nhi – Học sinh lớp 11B2 vui vẻ nói: “Những ngày Vui Tết các dân tộc là khoảng thời gian em nhớ nhất trong năm học. Được nắm tay thầy cô, bạn bè múa xòe quanh lửa trại, được cùng nhau ăn bữa cơm Tết, em cảm nhận rõ sự quan tâm và yêu thương của nhà trường. Với chúng em, đây không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, sau này lớn lên em sẽ không bao giờ quên.”.

Hình ảnh thầy và trò cùng nhau vào bếp, nhóm lửa, rửa lá dong, gói bánh, nấu những mâm cơm Tết sum vầy đã trở thành khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình. Trong gian bếp ấm lửa hồng, khoảng cách thầy và trò dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại sự sẻ chia, yêu thương và gắn bó.

Với nhiều học sinh xa nhà, đây có lẽ là cái Tết đủ đầy nhất, nơi các em được cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết trong vòng tay thầy cô và bạn bè, giữa không gian thân thương của mái trường nội trú.

vui-tet-na-hy-2.jpg
Phần thi cắm trại xuân.

Tết của tình người và niềm tin tương lai

Chương trình khép lại trong khoảnh khắc thiêng liêng và giàu cảm xúc khi thầy cô giáo, các đại biểu và 347 học sinh tay nắm tay, tạo thành những vòng xòe đoàn kết bên ánh lửa hồng bập bùng, giữa màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, cùng nhau chào đón mùa xuân mới an lành, vui tươi và tràn đầy hy vọng.

Ánh mắt rạng ngời của học sinh, nụ cười lặng lẽ nhưng ấm áp của thầy cô đã nói lên niềm hạnh phúc giản dị mà sâu sắc. Với giáo viên, đó là niềm vui khi chứng kiến học trò trưởng thành trong yêu thương và bản sắc. Với học sinh, đó không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà là ký ức đẹp của tuổi học trò, là cái Tết của sự chở che, sẻ chia nơi mái trường thân yêu.

Em Giàng Minh Thạch, học sinh lớp 10A1 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được cùng thầy cô và các bạn gói bánh chưng, giã bánh dày và tham gia nhiều trò chơi truyền thống ngay tại trường. Em cảm thấy rất vui và xúc động, vì dù xa nhà nhưng chúng em vẫn có một cái Tết thật ấm áp. Em thấy mình hiểu hơn về văn hóa dân tộc và càng thêm yêu mái trường nội trú này.”

na-hy-tet-1.jpg
Các lớp tham gia phần thi gói bánh chưng xanh.

Chuỗi hoạt động “Vui Tết các dân tộc” tại Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ không chỉ mang ý nghĩa chào đón năm mới, mà còn gửi đi thông điệp nhân văn về giáo dục toàn diện – giáo dục bằng văn hóa, bằng trải nghiệm và bằng tình yêu thương. Xuân nơi miền biên viễn Nà Hỳ vì thế không chỉ đến từ đất trời, mà còn được sưởi ấm bởi những tấm lòng, những vòng tay đoàn kết và niềm tin vào một tương lai tươi sáng đang được vun đắp từng ngày.

Trường PTDTNT THPT thành lập năm 2014, chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2018-2019. Đây là ngôi trường nội trú trẻ tuổi nhất tỉnh Điện Biên, lại đứng chân trên địa bàn biên giới, khó khăn.

Gần 8 năm hoạt động, có hơn 5 năm thầy và trò nhà trường phải mượn một phần cơ sở vật chất của Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ để tổ chức dạy và học. Phòng học chật hẹp, khu nội trú tạm bợ, trang thiết bị thiếu thốn; đội ngũ giáo viên, nhân viên còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng, chính trong gian khó ấy, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu thương học trò của tập thể sư phạm nhà trường đã được phát huy mạnh mẽ.

Nhiều năm liên tiếp, thầy trò nhà trường luôn nằm trong tốp trên về thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi. Năm học 2025-2026, nhà trường có 61 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa. Trong đó, có 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 17 giải Ba và 37 giải Khuyến khích. So với năm học trước tăng cả về số lượng và chất lượng giải, tiếp tục khẳng định vị trí của nhà trường trong tốp các trường có chất lượng mũi nhọn cao của tỉnh Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Tiếng Anh trong bài toán tuyển sinh

GD&TĐ - Việc nhiều địa phương tiếp tục lựa chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba trong tuyển sinh vào lớp 10 cho thấy xu hướng ngày càng rõ trong tư duy quản lý giáo dục: Ưu tiên những năng lực được xem là “hộ chiếu” của công dân trong bối cảnh hội nhập.