Thấy quần áo của hai cháu đang ở trên bờ, phía dưới ao nước đục ngầu, ngay lập tức bà nội của Tấn và Phát hô hoán mọi người xung quanh đến cứu vớt nhưng do phát hiện muộn, hai cháu đã tử vong.
Gia đình tổ chức lễ an táng cho hai cháu. Ảnh: Zing
Ngày 22/6, tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong.
Hai anh em là Nguyễn Văn Tấn (học lớp 3) và Nguyễn Văn Phát (lớp 1) trường Tiểu học Quỳnh Hồng cùng theo bà nội đi cắt cỏ. Trong lúc bà nội đang cắt cỏ thì hai anh em chạy đến khu vực bờ ao ở gần đó bắt cá.
Một lúc sau, bà nội của Tấn - Phát không thấy cháu, chạy về nhà tìm. Sau đó, bà quay lại bờ ao, thấy quần áo của hai cháu đang ở trên bờ, phía dưới ao nước đục ngầu. Ngay lập tức bà hô hoán mọi người xung quanh đến cứu vớt. Tuy nhiên, do phát hiện muộn nên hai cháu Tấn - Phát đã tử vong.
Hiện mẹ của Tấn và Phát đang mổ ruột thừa ở bệnh viện huyện Quỳnh Lưu nên gia đình chưa cho biết tin hai con tử vong.
GD&TĐ - Nhiều nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, thậm chí còn mang theo vũ khí, tàng trữ chất ma túy.
GD&TĐ - Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, thầy Hà Lô Tuấn người dân tộc Tày đã luôn hết lòng sẻ chia khó khăn với người dân, học trò vùng đất Cao Bằng.
GD&TĐ - Lò Diệu Linh là học sinh người dân tộc thiểu số duy nhất của lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) đoạt giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh.
GD&TĐ - Chiều 30/3, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra lễ phát động Chương trình "Những đứa trẻ hạnh phúc", trao tặng 1.000 suất học bổng trị giá 5 tỷ đồng.