Xót xa đào, quất bị người bán phá bỏ tơi tả trên phố Hà Nội ngày 30 Tết

GD&TĐ - Sau khi nhiều người dân trả giá quá rẻ, chỉ bằng vài phần tiền vốn họ bỏ ra nên nhiều tiểu thương đã chán nản, bức xúc, quyết định phá bỏ hàng chục chậu quất mà họ đã bỏ tiền ra buôn, bỏ công trông coi, chăm sóc.

Xót xa đào, quất bị người bán phá bỏ tơi tả trên phố Hà Nội ngày 30 Tết
Chiều 30 Tết, vẫn còn vô vàn chậu hoa, chậu quất, cành đào “ế”... la liệt trên phố. Sau khi nhiều người dân trả giá quá rẻ, chỉ bằng vài phần tiền vốn họ bỏ ra nên nhiều tiểu thương đã chán nản, bức xúc, quyết định phá bỏ hàng chục chậu quất mà họ đã bỏ tiền ra buôn, trông coi, chăm sóc.
Tại khu vực hồ Đền Lừ, đào cây được người dân cắt cành để chuyển về vườn, quất bị đập. Do bị trả giá quá rẻ, nhiều tiểu thương đã bỏ lại hàng của mình tại địa điểm bán.

Dưới đây là hình ảnh được PV Báo Giáo dục&Thời đại ghi nhận tại khu vực hồ Đền Lừ:

 
Những chậu hoa, quất cảnh các loại đã bị chủ hoa đập bỏ chứ không để những người muốn lấy về dùng miễn phí.
Những chậu hoa, quất cảnh các loại đã bị chủ hoa đập bỏ chứ không để những người muốn lấy về dùng miễn phí. 
Đào cây được người dân cắt cành để chuyển về vườn.
Đào cây được người dân cắt cành để chuyển về vườn.
 
Người mẹ đang chăm chút cho cây quất đã bị người bán bỏ đi.
 Người mẹ đang chăm chút cho cây quất đã bị người bán bỏ đi.
Vô số các chậu quất bị đập bỏ.
 Vô số các chậu quất bị đập bỏ. 
 
 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ