Xin đại sư lời khuyên

Một cô gái tìm đến đại sư xin lời khuyên:

Xin đại sư lời khuyên

- Thưa đại sư, con từ khi sinh ra vốn đã rất đen, mùa hè phơi nắng còn đen hơn. Con phải làm gì đây ạ?

Đại sư chỉ im lặng, mở cửa ra cho ánh nắng chiếu vào. Cô gái thấy vậy nói tiếp:

- Con hiểu rồi thưa đại sư. Người muốn con mở rộng trái tim, không cần để ý đến lời nói của những người xung quanh đúng không?

- À không, lão nạp chỉ muốn nhìn cho rõ rốt cuộc thí chủ đang đứng ở đâu?

**************

Nếu em không lấy anh…

Một hôm vợ chồng tổng thống Mỹ đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Phu nhân chợt nhận ra người bồi bàn là người quen và họ chào hỏi nhau rất vui vẻ. Sau đó tổng thống hỏi phu nhân:

- Anh ta là ai vậy?

- À, anh ta là người từng theo đuổi em hồi đại học.

Tổng thống bèn nói:

- Em thật may mắn vì lấy được anh. Nếu không giờ em không phải phu nhân tổng thống mà là vợ của một người bồi bàn.

Phu nhân liền đáp trả:

- Không đâu thưa ngài tổng thống, nếu em không lấy anh mà lấy anh ta thì giờ anh ấy đã là tổng thống!

- ???

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ