Xem Indonesia dọa "ma" chống Covid-19

Xem Indonesia dọa "ma" chống Covid-19

Ngôi làng trên đảo Java đã triển khai một đội “ma” trên đường phố, hy vọng rằng nhiều người sẽ sợ hãi mà ở trong nhà, tránh lây nhiễm virus corona.

“Chúng tôi muốn một sự khác biệt và tạo ra một hiệu ứng ngăn chặn vì ‘pocong’ rất ám ảnh và đáng sợ” – Anjar Pancaningtyas, người đứng đầu nhóm thanh niên làng phối hợp với cảnh sát về sáng kiến độc đáo này nhằm thúc đẩy giãn cách xã hội.

Được biết với cái tên “pocong” - những nhân vật hình thù ma quái thường bọc trong tấm vải liệm trắng với khuôn mặt bôi bột, mắt đen đậm... Trong văn hóa dân gian Indonesia, họ đại diện cho những linh hồn bị mắc kẹt của người chết.

Những “pocong” sẽ bất ngờ xuất hiện nếu phát hiện người dân đi ra ngoài buổi tối. Nhiều thanh niên trong làng đã tham gia vào hoạt động này.

TT Joko Widodo không phong tỏa toàn quốc để ngăn dịch, thay vào đó ông thúc giục người dân thực hiện giãn cách xã hội và giữ vệ sinh tốt.

Tuy nhiên, với tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao ở Indonesia, một số cộng đồng như làng Kepuh đã quyết định áp dụng các biện pháp đặc biệt để ngăn dịch.

“Người dân vẫn thiếu nhận thức về cách thức dịch Covid-19 lây lan” - trưởng làng Priyadi nói – “Họ muốn sống như bình thường nên rất khó để họ tuân theo chỉ dẫn mà ở nhà”.

Hiện Indonesia có 4.839 ca mắc và 459 ca tử vong vì Covid-19.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Cù Ngọc Phương và sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NVCC

Truyền tri thức, trao chuẩn mực

GD&TĐ - Theo TS Cù Ngọc Phương - Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, muốn hình thành hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam, nhà trường phải tạo môi trường để người học được trải nghiệm, phản tư, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.