Xem bé gái 3 tuổi bước trên cây cầu khiến người lớn sợ hãi
Hải Yến
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Bước trên cây cầu kính ở độ cao 265 mét có thể khiến nhiều người lớn cảm thấy sợ hãi, nhưng một bé gái đã thể hiện sự thích thú với trải nghiệm này.
Cô bé dường như rất do dự khi đứng trên nền xi măng và nhìn xuống lớp kính trong suốt của cây cầu kính. Tuy nhiên, cô đã có bước đi đầu tiên và thấy rằng rất thích thú.
Sau bước đi đầu tiên, cô bé thích thú đi tiếp trên cây cầu kính
Cây cầu đòi hỏi phải có sự dũng cảm
Cây cầu ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc được xem là cầu kính dài nhất, cao nhất thế giới khi nó bắt đầu hoạt động vào tháng 8/2016. Cây cầu dài 430 mét, rộng 6 mét này được bắc qua một thung lũng rất đẹp.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Trải nghiệm “An toàn không gian mạng” giúp học sinh tại Đắk Lắk nhận diện rủi ro, rèn kỹ năng số, tạo thói quen sử dụng Internet an toàn, văn minh.
GD&TĐ - Suốt 15 năm qua, chương trình học bổng “Nâng bước đến trường” của tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái.
GD&TĐ - Sơn La làm tốt công tác bảo vệ rừng ở vùng biên giới bằng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng, giúp tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Sau khi nhận tin hoả hoản thiêu rụi ngôi nhà của hộ gia đình có công cách mạng tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Xi măng Miền Trung đã hỗ trợ 12 tấn xi măng.