Ngày 3/11, thông tin từ Trường Phổ dân tộc bán trú THCS Phước Chánh (xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng), nhờ sự hiệp lực của lực lượng Quân đội, Công an và người dân địa phương, 20 giáo viên của trường đã vượt qua sạt lở, đến trường an toàn.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài liên tục trên địa bàn xã Phước Chánh đã biến con đường tới Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phước Chánh thành một thử thách vô cùng khắc nghiệt.
Đường bị chia cắt, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người qua lại. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh đó, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên vẫn không hề lay chuyển.
Sau khi trở về nhà vào cuối tuần, 20 giáo viên bắt đầu hành trình quay lại trường để chuẩn bị cho công tác giảng dạy.
Nhận thấy các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô không thể tiếp cận được do đường sá bị hư hỏng nặng, các thầy cô buộc phải nhờ người thân chở đến điểm an toàn dưới chân núi, rồi tiếp tục đi bộ một quãng đường để vào trường.
Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, đội ngũ giáo viên đối mặt với điểm sạt lở lớn do bùn đất và đá đổ xuống chắn ngang lối đi.
Giữa lúc khó khăn, lực lượng Công an địa phương đã có mặt để điều tiết và đảm bảo an toàn. Song hành chiếc máy múc tích cực dọn dẹp mặt đường; hỗ trợ đưa từng thầy cô giáo vượt qua khu vực sạt lở nguy hiểm.
Sự hỗ trợ đặc biệt này không chỉ giúp các thầy cô tránh được rủi ro mà còn tiết kiệm được thời gian quý báu để nhanh chóng trở lại với học sinh.
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phước Chánh nhấn mạnh: “Chúng tôi ghi nhận sự hy sinh, dấn thân cao cả của các thầy cô, những người sẵn sàng vượt qua mọi hiểm nguy về địa hình, thời tiết để đảm bảo nhiệm vụ dạy và học không bị gián đoạn. Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực của lực lượng Công an và những người lái xe múc đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp đỡ thầy cô vượt qua thử thách này”.