Xe múc lùi trúng rồi cán chết người phụ nữ nhặt ve chai

Đến hơn 15h chiều 15/5, thi thể người phụ nữ nhặt ve chai bị xe múc lùi trúng rồi cán chết đoạn gần đường D3 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) mới được đưa khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Xe múc lùi trúng rồi cán chết người phụ nữ nhặt ve chai
Chiếc máy múc cán chết người phụ nữ nhặt ve chai
Chiếc máy múc cán chết người phụ nữ nhặt ve chai

Trước đó, khoảng 12h trưa 15/5, chị Trịnh Thị Hạnh (31 tuổi, quê Hưng Yên) khi đang tiến hành nhặt ve chai phía sau đuôi xe múc, đoạn gần sân bóng đá mini trên đường D3 (phường 25, quận Bình Thạnh). Lúc chị Hạnh đang lom khom nhặt, tài xế xe múc do không để ý đã cho xe lùi và cán chết chị Hạnh.

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng có mặt lập biên bản vụ việc để điều tra nguyên nhân.

Theo những người quen với nạn nhân, chị Hạnh có hoàn cảnh khó khăn nên đã cùng chồng là anh Lương Hải Công bỏ quê Hưng Yên để vào Sài Gòn mưu sinh gần 1 năm nay.
Theo Hà nội mới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...