Xe máy đang bon bon bỗng phát nổ rồi cháy rực như đuốc

Khoảng 17 giờ 35 phút hôm nay (16/11), khi đang lưu thông trên cầu Kỳ Lừa (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), một người thợ sơn bỗng nhiên thấy xe máy của mình nổ lốp bốp rồi bùng cháy dữ dội.

Xe máy đang bon bon bỗng phát nổ rồi cháy rực như đuốc
Chiếc xe máy đang đi, bỗng bùng cháy dữ dội. Ảnh:: TD

Chiếc xe máy đang đi, bỗng bùng cháy dữ dội. Ảnh:: TD

Chỉ trong vòng chục phút, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung đen nhẻm. Nguyên nhân có thể do chiếc xe đã cũ, xăng dầu rò rỉ nên bắt lửa bùng phát. Vụ cháy xảy ra đúng giờ tan tầm nên gây ra tình trạng ách tắc giao thông, nhiều người hiếu kỳ đứng xem, chụp ảnh, quay clip.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường, xử lý vụ việc, phân luồng giao thông.

Được biết, chủ xe là anh K là thợ sơn điều khiển xe mô tô đi từ hướng phường Chi Lăng về phía đường Trần Đăng Ninh, đến cầu Kỳ Lừa thì xảy ra sự cố. May anh K nhảy ra khỏi xe nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Theo tienphong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

GD&TĐ - Mấy ngày hôm nay, nhiều diễn đàn của cha mẹ học sinh và giáo viên đang bàn luận khá sôi nổi về Bài thi đánh giá năng lực học sinh tiểu học (với tên gọi tắt là PSA, từ tên tiếng Anh là Primary Students’ Assessment) được tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian từ 17-20/4 vừa qua, với 8 ca thi trên máy tính, thu hút 3036 học sinh tiểu học từ Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận tham gia.