Xây dựng trường nội trú vùng biên: Gieo tương lai giữa đại ngàn nắng lửa

GD&TĐ - Giữa cái nắng như thiêu như đốt của miền Trung những ngày tháng 4, trên các sườn núi biên giới phía Tây TP Đà Nẵng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài bám công trường.

Công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Tây Giang.
Công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Tây Giang.

Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng nhịp hô gấp gáp, những đôi tay thoăn thoắt buộc thép, dựng cột, đổ từng khối bê tông… Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp dựng nên những mái trường mới cho học sinh vùng cao.

Chạy đua cùng tiến độ

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, TP Đà Nẵng khẩn trương triển khai đồng loạt 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê, với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Đây không chỉ là những công trình giáo dục đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu bảo đảm dân sinh, giữ chân học sinh vùng cao đến lớp và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh nơi biên giới.

Để bảo đảm tiến độ, sẵn sàng đưa các công trình vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ. Lực lượng này được chia thành 6 tổ công tác, trực tiếp hỗ trợ thi công tại các xã biên giới, sát cánh cùng đơn vị thi công trong từng hạng mục.

Tại điểm xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tây Giang, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch và Đồn Biên phòng Trà Hy cùng công nhân đang căng mình làm việc trong nền nhiệt gần 40 độ C.

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt sạm nắng, thấm đẫm lưng áo. Nhưng đôi tay người lính vẫn không ngừng nghỉ. Người buộc cốt thép, người vận chuyển vật liệu, người trộn bê tông…

Từng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân dựng lại nhà sau mưa lũ tại một xã vùng cao Quảng Nam (cũ), chiến sĩ Nguyễn Đoan Trường, dân quân tự vệ xã Thăng Trường, vừa siết chặt dây thép buộc vừa chia sẻ: “Lần trước là dựng nhà cho bà con vùng lũ, lần này là dựng trường cho học sinh vùng biên. Dù nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chung một tinh thần là vì nhân dân phục vụ, để các em học sinh sớm có nơi học tập tốt hơn”.

Cách đó không xa, chiến sĩ Đoàn Văn Quân cùng đồng đội dựng cột sắt chuẩn bị đổ bê tông. Giữa cái nắng gay gắt, những bước chân vẫn không chậm lại. Hình ảnh ấy khiến công trường giữa đại ngàn không chỉ là nơi thi công, mà trở thành một “mặt trận” đặc biệt, nơi những người lính đang ngày đêm chạy đua với thời gian vì đàn em thân yêu.

xay-dung-truong-noi-tru-vung-bien-3.jpgGiữa cái nắng gần 40 độ vẫn không làm chùn bước chân của người lính bộ đội Cụ Hồ.

Gác việc riêng, trọn nghĩa tình với dân

Giữa bộn bề công việc, câu chuyện của Trung tá Trần Trung Sơn Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch khiến nhiều người xúc động. Ngày anh nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ xây trường khi vợ anh sinh con tròn 10 ngày.

Đó là khoảng thời gian mà với bất kỳ người chồng, người cha nào, sự hiện diện bên gia đình đều vô cùng quý giá. Nhưng trước nhiệm vụ được giao, người sĩ quan quân đội nhanh chóng sắp xếp việc nhà, nhờ ông bà chăm sóc con nhỏ, rồi lập tức lên đường.

“Thương vợ con lắm, nhưng đây là nhiệm vụ phải chấp hành với tinh thần cao nhất. Chúng tôi hỗ trợ xây trường cho học sinh miền núi biên giới với quyết tâm vượt nắng thắng mưa, giúp các em sớm có một ngôi trường vững chãi, an toàn để học tập”, Trung tá Hải chia sẻ.

Câu chuyện của anh không chỉ là sự hy sinh thầm lặng, mà còn là minh chứng rõ nét cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Sát cánh cùng lực lượng quân sự, Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Trà Hy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng dồn toàn lực hỗ trợ thi công. Không quản ngại gian khổ, các anh phối hợp nhịp nhàng trong từng phần việc, từ vận chuyển vật liệu đến hỗ trợ kỹ thuật.

Sự hiện diện của những người lính quân hàm xanh giữa đại ngàn không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ công trình, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chính quyền và nhân dân địa phương. “Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, ở đâu khó, ở đó có bộ đội. Đây là nhiệm vụ vì nhân dân, vì các em học sinh vùng biên, nên toàn đơn vị đều xác định quyết tâm cao nhất, làm tốt nhất”, Đại úy Trọng nhấn mạnh.

xay-dung-truong-noi-tru-vung-bien-2.jpgCán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây trường nội trú vùng biên giới.

“Mệnh lệnh từ trái tim”

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, khẳng định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Theo ông, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ đều xác định rõ tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là công trình sớm hoàn thành, để học sinh vùng biên được học tập trong ngôi trường mới khang trang, an toàn”, Thượng tá Sơn nói.

Giữa núi rừng biên giới, dưới cái nắng bỏng rát, hình ảnh những người lính lặng lẽ “chia lửa” cùng công trường đã trở thành nét đẹp đầy xúc động. Họ không chỉ góp sức xây dựng những bức tường, mái ngói, mà còn góp phần thắp lên hy vọng cho bao thế hệ học sinh nơi vùng cao.

Từ những ngày giúp dân dựng lại nhà sau mưa lũ đến hôm nay dựng xây mái trường nơi biên giới, hành trình ấy là sự tiếp nối của tinh thần vì nhân dân phục vụ. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là kết tinh của trách nhiệm, của tình quân dân bền chặt.

Những giọt mồ hôi rơi xuống công trường hôm nay sẽ nở thành những mùa tri thức ngày mai. Và trong từng lớp học tương lai ấy, sẽ có hình bóng của những người lính âm thầm góp sức, để ước mơ của học sinh vùng biên được chắp cánh bay xa.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây trường nội trú biên giới, Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng nhấn mạnh, hỗ trợ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Hoạt động này vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm và vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác dân vận, vừa chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, củng cố thế trận lòng dân tại khu vực biên giới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm tinh thần nhiệm vụ, chủ động khắc phục mọi khó khăn về lực lượng, phương tiện, điều kiện công tác; tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời, cần chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ gìn mối đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York.

Mỹ phải hứng chịu một đòn đau

GD&TĐ - UAE đang rất cần nguồn thu ngoại tệ và sẵn sàng giao dịch dầu mỏ để đổi lấy các loại tiền tệ khác ngoài USD để vực dậy nền kinh tế.