Xác định danh tính kẻ vụ xả súng chấn động châu Âu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghi phạm 24 tuổi trong vụ xả súng ở Praha, Czech ngày 21/12/2023 được xác định là David Kozak.

Các sinh viên cố gắng trốn tránh một tay súng đang tấn công tại Đại học Charles ở Praha, Cộng hòa Czech, ngày 21/12/2023
Các sinh viên cố gắng trốn tránh một tay súng đang tấn công tại Đại học Charles ở Praha, Cộng hòa Czech, ngày 21/12/2023

Cảnh sát Czech đã xác định được danh tính thủ phạm của vụ xả súng hàng loạt khiến 15 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương ở Praha tối hôm 21/12/2023.

Kẻ giết người, một sinh viên 24 tuổi, được cho là đã sát hại cha mình trước khi tới thủ đô Czech để thực hiện vụ xả súng đẫm máu.

Theo ông Martin Vondrasek - người đứng đầu lực lượng cảnh sát, kẻ xả súng được xác định là David K., người đã giết cha mình ở quê nhà Kladno vào sáng 21/12 trước khi lên đường đến Praha nói rằng, anh ấy muốn tự sát.

Trong khi cảnh sát không tiết lộ tên đầy đủ của David thì truyền thông Czech gọi anh là David Kozak và công bố bức ảnh của anh.

Ông Vondrasek cho biết thêm, Kozak đã đăng một số bài trên mạng xã hội trước khi nổi cơn thịnh nộ và “được truyền cảm hứng từ một sự kiện khủng khiếp tương tự ở nước ngoài” mà không tiết lộ thêm chi tiết.

Tuy nhiên, truyền thông Czech đã sớm tìm ra ảnh chụp màn hình từ một tài khoản Telegram được cho là do Kozak mở vào đầu tháng này.

Trong một bài đăng bằng tiếng Nga vào ngày 9/12, chủ tài khoản nói rằng, anh ta sẽ sử dụng nền tảng này như một “cuốn nhật ký khi tôi tiến tới một vụ nổ súng ở trường học”.

Trong một loạt thông tin cập nhật vào ngày 10/12, người đăng tự giới thiệu mình là “David”, và nói rằng, anh ta “muốn thực hiện một vụ xả súng ở trường học và có thể là tự sát”, và nêu tên những kẻ xả súng trường học là Alina Afanaskina và Ilnaz Galyaviev là những người đã truyền cảm hứng cho anh ta.

“Tôi luôn muốn giết người, tôi nghĩ tương lai mình sẽ trở thành một kẻ điên”, bài đăng có đoạn viết.

Cảnh sát Vondrasek cho biết, Kozak là sinh viên của Đại học Charles. Theo truyền thông Czech, anh đã nghiên cứu lịch sử và giành được giải thưởng cho luận án đại học năm 2018.

Kozak đã bị loại bỏ quyền sinh viên tại trường đại học, nơi cơn thịnh nộ của anh ta bắt đầu. Tuy nhiên, không rõ liệu anh ta bị trúng đạn của cảnh sát hay anh ta đã tự chĩa súng vào mình.

Kozak đã được phát hiện cầm một khẩu súng trường trên nóc tòa nhà không lâu trước khi chết, và Thị trưởng Praha Bohuslav Svoboda tuyên bố rằng, kẻ xả súng đã rơi xuống chết từ vị trí này.

Cảnh sát cho biết, Kozak sở hữu hợp pháp nhiều khẩu súng. Việc sở hữu súng là phổ biến ở Cộng hòa Czech, và hiến pháp nước này đảm bảo quyền mang vũ khí và sử dụng chúng để tự vệ.

Quảng trường Jan Palach của Praha, nơi tọa lạc tòa nhà trường đại học, nơi xảy ra vụ việc, đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Các phương tiện giao thông và chuyển hướng tàu điện, xe buýt cũng được yêu cầu dừng đi qua khu vực này.

Cảnh sát cũng kêu gọi người dân không đến gần quảng trường này và hạn chế ra ngoài.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ