Cặp bán kết đầu tiên là màn đại chiến giữa đương kim Á quân Pháp và đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha lúc 2h ngày 15/7 (giờ Hà Nội) trên sân Dallas, Mỹ.
Pháp vượt qua Ma Rốc 2-0 ở tứ kết nhờ các bàn thắng bộ đôi ngôi sao Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.
Thủ quân Mbappe trận này đá hỏng phạt đền, nhưng vẫn kịp tạo khác biệt giúp đội nhà lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup.
Tây Ban Nha vượt qua tứ kết theo cách nghẹt thở hơn. Tiền vệ Fabian Ruiz mở tỷ số nhưng để Charles De Ketelaere gỡ hòa cho Bỉ. Cuối trận, ngôi sao dự bị Mikel Merino chớp thời cơ ấn định chiến thắng 2-1.
Đây là lần đầu đội bóng xứ sở bò tót trở lại bán kết World Cup kể từ chức vô địch năm 2010.
Trận đấu tại Dallas vì thế là cuộc đối đầu giữa sức mạnh trực diện của Pháp và khả năng kiểm soát giàu kỹ thuật của Tây Ban Nha. Mbappe đang có 8 bàn để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, trong khi Merino tiếp tục cho thấy cái duyên đặc biệt cho Tây Ban Nha ở những thời khắc quyết định.
Cặp bán kết còn lại chứng kiến tuyển Anh chạm trán đương kim vô địch Argentina tại Atlanta - Mỹ lúc 2h ngày 16/7 (giờ Hà Nội).
‘Tam Sư’ phải cần đến 120 phút mới ngược dòng vượt qua Na Uy 2-1. Tiền vệ Jude Bellingham ghi cả 2 bàn, gồm pha lập công quyết định trong hiệp phụ, giúp tuyển Anh lần đầu trở lại bán kết World Cup kể từ năm 2018.
Argentina cũng trải qua 120 phút đầy sức ép trước Thụy Sĩ. Siêu sao Lionel Messi kiến tạo để tiền vệ Alexis Mac Allister mở tỷ số, nhưng nhà đương kim vô địch bị kéo vào hiệp phụ sau bàn gỡ của tiền đạo Dan Ndoye.
Đến phút 112, tiền đạo Julian Alvarez tái lập thế dẫn trước, trước khi tiền đạo Lautaro Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Nam Mỹ.
Messi không quá bùng nổ ở tứ kết nhưng vẫn là tâm điểm trước cuộc đối đầu với tuyển Anh ở bán kết.
Siêu sao Argentina đang có 8 pha lập công, ngang Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới, trong khi bên kia chiến tuyến Bellingham và tiền đạo Harry Kane cùng sở hữu 6 bàn.