Từ chối cơ hội được hạnh phúc với vợ và cái kết

Cả bà vợ và bà tiên đều thất vọng tràn trề, nhưng đã hứa thì phải làm.

Từ chối cơ hội được hạnh phúc với vợ và cái kết

Người đàn ông từ chối cơ hội được hạnh phúc với vợ và cái kết

Một cặp đôi trung niên năm nay ngoài 60 tuổi đang tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày cưới trong một nhà hàng yên tĩnh và cực kì lãng mạn.

Bỗng nhiên, một bà tiên nhỏ bé xinh đẹp xuất hiện và nói, “Để minh chứng cho một cặp đôi mẫu mực và minh chứng cho tình yêu của các ngươi, ta ban cho mỗi người các ngươi một điều ước”

Bà vợ ước: “Con ước được đi du lịch vòng quanh thế giói với người chồng thân yêu của con"

Bà tiên vung chiếc đũa thần và – oops -  hai chiếc vé trên con tàu Queen Mary II sang trọng xuất hiện trong tay của bà vợ.

Trong một khoảnh khắc, ông chồng nghĩ: “Chà, thật là lãng mạn, nhưng những cơ hội như này sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Anh xin lỗi tình yêu của anh, nhưng anh ước có được một cô vợ trẻ hơn anh 32 tuổi.”

Cả bà vợ và bà tiên đều thất vọng tràn trề, nhưng đã hứa thì phải làm.

Vì vậy bà tiên vung chiếc đũa thần và –oops – ông chồng biến thành ông lão 92 tuổi.

Lão già thông thái

Một buổi tối nọ, một lão nông dân quyết định ra ngoài bờ ao xem xét vì đã khá lâu ông chưa ra đây. Ông ta xách một chiếc thùng to đựng hoa quả. Khi đến gần bờ ao, ông nghe thấy tiếng cười đùa của phụ nữa. Khi đến gần hơn, ông thấy một nhóm những cô gái trẻ không mặc gì đang chơi đùa trong chiếc ao nhà ông ta. Ông ho hung hắng làm họ phát hiện ra và lùi ra giữa ao. Một trong số họ hét lên:

Lão già kia! Chúng tôi sẽ không lên cho đến khi ông rời đi.”

Ông lão lo lắng :

Tôi không đến đay để xem các cô tắm hay xem các cô lên bờ mà không mặc quần áo.

 Vừa nói ông vừa xách cái xô lên:

Tôi đến để cho cá sấu ăn.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ