Nỗi đau tê tái khi lấy phải "vợ dại"

GD&TĐ - Cảnh sát chặn dừng chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ.

Nỗi đau tê tái khi lấy phải "vợ dại"
- Xe chạy tốc độ 80 dặm/giờ, thưa ngài.
- Không có chuyện ấy đâu, anh cảnh sát! Đồng hồ kiểm soát hành trình trên xe báo tốc độ chỉ mới có 60 dặm thôi. Chắc anh phải đem máy bấm tốc độ đi kiểm tra, hiệu chỉnh lại coi. Không rời que đan, bà vợ ngồi bên chõ sang:
- Đừng ngốc thế, cưng à, chính anh cũng biết xe nhà mình không có đồng hồ kiểm soát tốc độ mà.
Viên cảnh sát bắt đầu ghi vé phạt. Còn ông chồng nhìn xéo sang vợ càu nhàu:
- Cô không thể ngậm miệng lại được à?
Cô vợ cười rụt rè nói:
- Thực sự anh phải cảm ơn vì em đã ngắt thiết bị chặn máy đo tốc độ.
Nghe thấy thế, viên cảnh sát bắt đầu viết vé phạt thứ 2 vì lỗi sử dụng thiết bị chặn máy đo tốc độ.
Ông chồng bắt đầu nổi điên, nói rít qua kẽ răng.
- Quỷ tha ma bắt, đồ đàn bà, cô có câm mồm lại được không?
Viên cảnh sát cau mày nói:
- Còn nữa, ngài không thắt dây an toàn. Lỗi này cũng sẽ bị phạt đấy.
Ông chồng lái xe thanh minh:
- Anh cảnh sát, tôi vừa gỡ nó ra khi dừng xe để lấy giấy tờ ở túi quần đằng sau đấy mà.
Bà vợ nói:
- Cưng à, đừng nói thế chứ, anh chưa bao giờ thắt dây an toàn cả!
Viên cảnh sát viết vé phạt thứ 3, còn ông chồng quay về phía bà vợ kêu toáng lên:
- Chẳng lẽ ngậm miệng lại khó thế cơ à?!
Bấy giờ viên cảnh sát nhìn bà vợ hỏi:
- Ông ấy lúc nào cũng nói năng kiểu đó với bà à?
- Không có đâu, chỉ lúc ông nhà tôi uống rượu thôi ạ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang Hải cân nhắc tiếp tục xuất ngoại.

Quang Hải chuẩn bị xuất ngoại?

GD&TĐ - Quang Hải hiện đang nhận được sự quan tâm của một số câu lạc bộ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Thái Lan nên cân nhắc xuất ngoại thêm một lần nữa.