Mỗi sinh viên đều mang theo một câu chuyện riêng trên hành trình đến giảng đường đại học. Với Đặng Hoài Khang và Lê Thành Đặng, sinh viên Trường Đại học Tây Đô, phía sau những giờ học là những năm tháng lớn lên trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, những hy sinh lặng lẽ của gia đình và quyết tâm theo đuổi ước mơ bằng chính sự nỗ lực của bản thân.
Những tháng ngày lớn lên cùng nỗi lo của gia đình
Nhân vật đầu tiên của chương trình là Đặng Hoài Khang, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Trường Đại học Tây Đô.
Khang sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê còn nhiều khó khăn. Từ khi em học lớp 9, cha mẹ quyết định rời quê lên TPHCM làm công nhân, bởi ở quê công việc đồng áng không đủ để lo cho hai anh em tiếp tục đến trường.
Khi Khang học lớp 12, căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà dột mỗi khi mưa lớn, những cây cột gỗ mục dần theo thời gian, nhiều vị trí không còn đảm bảo an toàn. Không đành lòng nhìn hai cháu tiếp tục sống trong căn nhà cũ, ông bà nội quyết định tháo dỡ ngôi nhà và đón hai anh em về sống cùng.
Từ đó, ngôi nhà nhỏ của ông bà trở thành nơi che chở cả gia đình. Phần đất của căn nhà cũ được cho thuê để có thêm một khoản thu nhập, góp phần trang trải chi phí học tập cho hai anh em.
Ở tuổi đã ngoài 70, khi nhiều người đã được nghỉ ngơi bên con cháu, ông bà của Khang vẫn đều đặn ra đồng từ sáng sớm. Ông giăng lưới, đặt rớ bắt cá, bà quán xuyến việc nhà, chắt chiu từng khoản chi để các cháu đi học. Cuộc sống chẳng dư dả, nhưng ông bà chưa bao giờ nghĩ đến việc để các cháu phải gác lại giấc mơ học đại học vì hoàn cảnh.
Nhìn những đôi bàn tay chai sạn của ông bà và những ngày cha mẹ vất vả đi làm ăn xa mưu sinh, Khang hiểu rằng mỗi buổi đến giảng đường đều được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và sự hy sinh của cả gia đình. Chính điều đó trở thành động lực để em không ngừng cố gắng, với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định, san sẻ gánh nặng với cha mẹ và để ông bà không còn phải mưu sinh ở tuổi xế chiều.
Khang tâm sự, ước mơ sau khi tốt nghiệp, em sẽ dùng tháng lương đầu tiên mua một bữa ăn ngon dành cho ông bà, bù đắp phần nào những hy sinh thầm lặng mà ông bà đã dành cho hai anh em.
Ước mơ trở thành điều dưỡng để chăm sóc gia đình
Đối với Lê Thành Đặng, sinh viên năm 2 ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Tây Đô, quyết định theo học ngành Điều dưỡng bắt nguồn từ những trải nghiệm của gia đình. Mỗi khi bà ngoại đau ốm, em thường cùng mẹ chăm sóc bà. Hình ảnh người mẹ tận tụy túc trực bên giường bệnh, ân cần chăm sóc người thân đã thôi thúc Đặng sớm nhận ra ý nghĩa của công việc điều dưỡng và nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi ngành học này, với hy vọng sau này có thể tự chăm sóc, sơ cứu cho những người thân trong gia đình.
Hai năm trước, gia đình Đặng bất ngờ đón nhận biến cố lớn khi cha em qua đời vì đột quỵ. Sự ra đi của cha không chỉ để lại khoảng trống về tinh thần mà còn khiến gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Không lâu sau đó, mẹ của Đặng cũng bị sỏi ống mật và nhiều lần phải nhập viện điều trị. Những biến cố liên tiếp càng khiến em thêm quyết tâm theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.
Để san sẻ gánh nặng với mẹ, mỗi ngày Đặng đều tranh thủ làm thêm sau giờ học để có thêm thu nhập, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị bệnh. Dù phải cân bằng giữa việc học và công việc, em vẫn kiên trì theo đuổi việc học với mong muốn sớm tốt nghiệp và có một công việc ổn định.
Đặng chia sẻ, điều em mong mỏi nhất sau khi ra trường là được làm đúng chuyên môn, có thu nhập để mẹ bớt vất vả. Em cũng hy vọng những kiến thức và kỹ năng của một điều dưỡng viên sẽ giúp mình chăm sóc sức khỏe cho mẹ và những người thân trong gia đình khi cần.
Tiếp sức hành trình chinh phục ước mơ
Trong tập phát sóng này, Đặng Hoài Khang và Lê Thành Đặng cùng người thân tham gia thử thách thiết kế "Cây Tiên Phong" từ các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong.
Thử thách không chỉ khuyến khích sự sáng tạo, khả năng phối hợp giữa các thành viên mà còn tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa, giúp gia đình thêm thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trên hành trình chinh phục tri thức.
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, cho biết "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" được triển khai với mong muốn đồng hành cùng sinh viên không chỉ bằng những suất học bổng, mà còn bằng việc tạo ra một không gian để các em được kể câu chuyện của chính mình, được thể hiện năng lực và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Ở khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ rất đẹp. Chúng tôi mong muốn các em hiểu rằng luôn có những tổ chức và doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành trên hành trình chinh phục tri thức. Chỉ cần giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực, mỗi người đều có cơ hội viết tiếp tương lai bằng chính năng lực của mình.
Thông qua câu chuyện của Đặng Hoài Khang, Lê Thành Đặng và nhiều sinh viên khác trong các tập phát sóng tiếp theo, "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người trẻ. Mỗi nhân vật là một lát cắt chân thực về hành trình theo đuổi tri thức, góp phần truyền đi thông điệp rằng phía sau mỗi ước mơ luôn có tình yêu thương của gia đình, sự đồng hành của cộng đồng và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Chương trình được phát sóng định kỳ vào 19 giờ thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.