Ngày 25/5, lãnh đạo Trường THCS Lý Tự Trọng xã Cư Prao (Đắk Lắk) cho biết, số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Phan Văn Định (trú thôn 3) đã bị một nhóm lừa đảo, chiếm đoạt.
Theo ông Trịnh Văn Bắc – Hiệu trưởng nhà trường, sau khi vận động được hơn 50 triệu đồng, trường trao cho gia đình vào ngày 23/5. Trong đó, hơn 20 triệu đồng trao trực tiếp và 30 triệu đồng chuyển qua tài khoản.
“Sáng 24/5, một nhóm người mạo danh cô Nguyễn Thị Thi (giáo viên chủ nhiệm em Nam), kết bạn Zalo với anh Định rồi nói có thêm tổ chức từ thiện hỗ trợ, yêu cầu chuyển lại số tiền để tổng hợp trước khi trao tiếp”, ông Bắc nói.
Tin tưởng người nhắn tin là giáo viên chủ nhiệm của con, anh Định đã chuyển khoản theo yêu cầu. Chỉ đến khi không nhận lại được tiền và liên hệ trực tiếp với cô Thi, gia đình mới biết bị lừa.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, đại diện nhà trường và gia đình đã đến Công an xã Cư Prao trình báo.
“Tôi rất đau lòng khi sự việc xảy ra. Việc nhóm người giả mạo danh tính của tôi để lừa đảo càng khiến tôi bức xúc hơn, mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ”, cô Nguyễn Thị Thi chia sẻ.
Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại, ông Trịnh Văn Bắc cho biết, gia đình anh Định thuộc diện đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ. Gần đây, anh tiếp tục gặp biến cố khi bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim 3 lá nặng, không còn khả năng lao động.
Trong khi đó, cả 3 con của anh đều đang tuổi đến trường. Con gái lớn là em Phan Thị Kỳ Duyên học lớp 9A3; em Phan Văn Bảo Nam học lớp 6A1, học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng; em út học tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xã Cư Prao.
Trước hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình, nhà trường đã đứng ra kêu gọi sự chung tay của giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm.