Vua nhạc Pop từng muốn tham gia Star Wars

Ngôi sao nhạc Pop huyền thoại Michael Jackson từng muốn xuất hiện trong bộ phim Star Wars năm 1999 - Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, trong vai Jar Jar Binks.

(Ảnh: spinoff.comicbookresources)
(Ảnh: spinoff.comicbookresources)
Tuy nhiên, mong ước này của Michael Jackson đã không trở thành hiện thực khi ông bị đánh bật khỏi vai Jar Jar Binks bởi nam diễn viên Ahmed Best. Ahmed đã chia sẻ điều này trong một cuộc phỏng vấn vừa thực hiện.

Ahmed Best nhớ lại: “Đạo diễn George Lucas đã nói với tôi điều đó. Lúc đó, tôi, Natalie Portman và các con của George ở Wembley Arena để xem concert của Michael Jackson. Chúng tôi được đưa vào hậu trường và chúng tôi đã gặp Michael. Michael và Lisa Marie Presley (vợ của Vua nhạc Pop lúc đó)”.

“Geoger đã giới thiệu với Michael tôi là Jar Jar và Michael đã nói rất ngắn: Ồ. Ok. Còn tôi thì suy nghĩ: Điều gì đang xảy ra vậy?” – Ahmed nói tiếp - “Sau đó, khi buổi diễn kết thúc, chúng tôi trở lại và tham gia vào bữa tiệc sau buổi diễn. Tôi đã uống với George và hỏi ông ấy: Tại sao ông lại giới thiệu tôi là Jar Jar? Ông ấy trả lời: Michael muốn trở thành một phần của bộ phim và anh ấy muốn làm nó, hóa trang giống như Thriller”.

Cũng theo Ahmed, anh nghi ngờ rằng những nhà sản xuất của phim Star Wars chống lại việc Michael casting cho vai diễn vì sợ Vua nhạc Pop sẽ làm lu mờ bộ phim. Với sự nổi tiếng quá đỗi của Michael Jackson thời điểm đó, ông chắc chắn sẽ lấn át bộ phim và đó là điều các nhà sản xuất không muốn.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lênh đênh tác nghiệp trên đảo Trường Sa

Lênh đênh tác nghiệp trên đảo Trường Sa

GD&TĐ - Tới Trường Sa là một dấu ấn sâu đậm trong hành trình nghề nghiệp của nhiều nhà báo. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là bài học quý giá về lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và ý nghĩa cao đẹp của nghề báo.

Cậu bé hào hứng cho thú ăn ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Lê Xinh

Cùng con làm tình nguyện viên

GD&TĐ - Mùa Hè là khoảng thời gian con tôi mong chờ nhất trong năm. Con được về quê thăm quê, thăm ông cố, được chạy chân trần trên bờ cát trắng, được thoải mái tắm nắng, tắm biển rồi về chơi với các bạn bò, bạn gà và đặc biệt, con được đi làm tình nguyện viên.