Vụ tai nạn máy bay Indonesia: Đã tìm thấy các phần thi thể nạn nhân

GD&TĐ - Nhà chức trách Indonesia cho biết, lực lượng lượng cứu hộ đã tìm thấy các phần cơ thể, quần áo và mảnh vỡ ở biển Java vào sáng 1/10 - một ngày sau khi chiếc Boieng 737-500 chở 62 người rơi ngay sau khi cất cánh.

Các thành viên cứu hộ Indonesia mang theo những gì được cho là mảnh vỡ của máy bay Sriwijaya Air chuyến bay SJ182 tại cảng Container Quốc tế Jakarta ở Jakarta, Indonesia, ngày 10 tháng 1 năm 2021. (Ảnh: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana).
Các thành viên cứu hộ Indonesia mang theo những gì được cho là mảnh vỡ của máy bay Sriwijaya Air chuyến bay SJ182 tại cảng Container Quốc tế Jakarta ở Jakarta, Indonesia, ngày 10 tháng 1 năm 2021. (Ảnh: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana).

Bộ trưởng Giao thông vận tải Budi Karya Sumadi nói với các phóng viên rằng, nhà chức trách đã tiến hành các nỗ lực tìm kiếm lớn sau khi xác định được “vị trí có thể xảy ra vụ tai nạn”.

“Những mảnh vỡ này được tìm thấy giữa đảo Lancang và đảo Laki” – cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Bagus Puruhito cho biết.

Chuyến bay Flight SJ182 đã bị hoãn một giờ trước khi cất cánh vào chiều qua và biến mất khỏi màn hình radar 4 phút sau đó.

Phó Giám đốc Basarnas phụ trách hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, Thiếu tướng Bambang Suryo Aji cho biết, độ sâu tối đa của vùng biển máy bay rơi là khoảng 20-23m.

Người thân của các nạn nhân đã chờ đợi ở Pontinak, cách thủ đô Jakarta 740km.

Yaman Zai, người cha có 3 đứa con đi trên máy bay cùng với mẹ đang ở sân bay Pontianak chờ vợ con thì nghe thấy hung tin. “Tôi không bao giờ gặp họ nữa” – ông nói và ôm tấm hình con gái út trong tay.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...