Vụ nữ công nhân đứt lìa cánh tay: Tâm sự nhói lòng của người chồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mất lái, chiếc xe khách ô tô chở công nhân bị lật nghiêng khiến 7 người bị thương tích. Trong số này có 1 người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay phải.

Chị Lục Thị Liên đang được tích cực điều trị tại bệnh viện
Chị Lục Thị Liên đang được tích cực điều trị tại bệnh viện

Ngày 5/8, hơn 1 ngày sau vụ tai nạn giao thông khiến 7 người bị thương, chị Lục Thị Liên (SN 1997, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) vẫn được các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tận tình chăm sóc. Chị Liên là nữ công nhân bị thương nặng nhất sau vụ tai nạn giao thông khi cánh tay phải của chị đã bị đứt lìa hoàn toàn.

Chia sẻ về sức khỏe của chị Liên, anh Trần Văn Phố (chồng chị Liên) cho biết, sau khi gặp tai nạn, chị Liên bị hôn mê và khi tỉnh lại, người phụ nữ hoàn toàn suy sụp tinh thần khi được các bác sĩ thông báo cánh tay bị đứt lìa không thể nối lại được do phần cánh tay đã bị dập nát.

Nhớ lại thời điểm biết tin chị Liên gặp nạn, anh Phố không giấu được sự hoang mang. Người đàn ông cho biết vợ anh đi làm công nhân được hơn 1 năm và thường rời nhà từ khá sớm để kịp ca làm. Bản thân anh Phố cũng làm nghề lái taxi nên thường xuyên đi sớm về khuya.

Buổi sáng ngày chị Liên gặp nạn, anh Phố và các cháu vẫn còn đang ngủ do đêm qua chạy xe về khuya thì nhận được tin báo xe ô tô chở công nhân gặp nạn và chị Liên bị thương tích nặng đã được đưa vào bệnh viện huyện Lục Ngạn để điều trị. Sau khi đến viện, anh Phố lại choáng váng khi nhận được tin vợ mình bị mất 1 cánh tay và phải chuyển gấp lên tuyến trên để mong có thể cứu chữa được.

“Biết việc điều trị sẽ rất tốn kém nhưng lúc đưa vợ lên viện trong túi tôi không có một đồng nào. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con thơ, bố mẹ già nên thu nhập của vợ chồng hàng tháng chả dư được đồng nào phòng lúc ốm đau. Tình hình gấp quá nên người nhà bảo tôi cứ lên với vợ trước sau đó sẽ vay mượn tiền người quen chuyển lên sau”, anh Phố nhớ lại.

Chị Liên được nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. Sau quá trình thăm khám, điều trị, anh Phố thêm bàng hoàng khi biết vợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. “Các bác sĩ báo lại, phần cánh tay được bảo quản nhưng đã bị dập nát sau tai nạn nên không thể làm phẫu thuật nối lại được. Sau hơn 1 ngày điều trị, hiện vợ tôi đã tỉnh lại nhưng các bác sĩ báo vẫn phải tiếp tục theo dõi. Nếu vết thương có biểu hiện xấu sẽ phải tiến hành cắt tiếp một phần cánh tay của vợ tôi”, anh Phố chia sẻ.

Thông tin về tình hình sức khỏe của chị Liên, anh Phố cho biết khi tỉnh lại, biết bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi cánh tay phải nên chị Liên rất hoảng loạn và suy sụp tinh thần. Nữ công nhân hiện chỉ có thể ăn cháo loãng và sữa và chờ đợi kết quả thăm khám của bác sĩ.

Vợ chồng anh Phố sinh đôi được 2 người con trai, năm nay các cháu chuẩn bị lên lớp 2. Hàng ngày, khi anh chị đi làm, 2 người con sẽ được ông bà nội chăm sóc hộ. Anh Phố chia sẻ thêm, vì các cháu còn nhỏ nên gia đình vẫn chưa nói cho biết việc mẹ bị tai nạn và nhờ ông bà, các bác ở quê thay phiên nhau chăm sóc còn bản thân anh túc trực ở bệnh viện với vợ.

Được biết, gia đình anh Phố có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong khi chị Liên làm việc theo ca ngày và thường xuyên tăng ca vào buổi đêm thì anh Phố cũng phải tất tả với nghề lái xe thuê với thu nhập không ổn định. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho các con, anh chị nhận làm thêm đủ công việc ngoài giờ.

“Từ thời điểm nhập viện đến giờ, số tiền bỏ ra đã mấy chục triệu. Tôi không biết xoay sở như nào nếu như vợ tôi còn phải điều trị dài ngày”, anh Phố cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ông Bùi Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Giang cho biết hoàn cảnh gia đình anh Phố rất khó khăn. Do gia đình không có nhiều đất đai sản xuất nên chị Liên phải đi làm công nhân còn anh Phố đi lái taxi. “Gia đình anh Phố không thuộc diện hộ nghèo nhưng cũng rất khó khăn”, ông Huy chia sẻ thêm.

Trước đó, như báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, khoảng 5h40’ ngày 3/8, tại địa phận thôn Cầu Đất (xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), chiếc xe ô tô mang biển số 99F-000.xx do ông Vi Văn Ái (SN 1977, trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) chở khoảng 21 công nhân Công ty Hồng Hải di chuyển theo hướng Lục Ngạn - Lục Nam.

Quá trình di chuyển, chiếc xe ô tô bất ngờ mất lái lao xuống vườn cam nhà anh Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1995, trú thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn) rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn giao thông khiến 7 người bị thương. Trong số này, chị Lục Thị Liên bị đứt lìa cánh tay phải; chiếc xe ô tô hư hỏng nặng.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Riêng chị Liên được chuyển xuống Hà Nội để cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ