Vụ hỏa hoạn ở Kỳ Thư, Hà Tĩnh: 3 người con đã tử vong

Vụ hỏa hoạn ở Kỳ Thư, Hà Tĩnh: 3 người con đã tử vong

Theo bác sĩ Hoàng Song Hào – Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Vào  15h ngày 28/7 Khoa Cấp cứu - Chống độc tiếp nhận 3 bệnh nhân là ba mẹ con trong vụ hoả hoạn xảy ra ở xã Kỳ Thư (Kỳ Anh) trong tình trạng sốc bỏng nặng, trong đó 2 cháu nhỏ bị bỏng trên 95%.

Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị bỏng quá nặng, bé V.L.M.P (SN 2017) đã tử vong ở bệnh viện. Bé V.X.Đ (SN 2016) cũng rất nguy kịch, tiên lượng xấu; người mẹ là chị Lê Thị H. cũng bị bỏng 70 – 80% đều được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cứu chữa.

Vụ hỏa hoạn ở Kỳ Thư, Hà Tĩnh: 3 người con đã tử vong ảnh 1
Hai cháu nhỏ bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Tuy nhiên, theo người nhà nạn nhân, khi xe chở bé V.X.Đ đến huyện Can Lộc thì cháu cũng không qua khỏi.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 13h30 ngày 28/7 tại thôn 1, xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh) xảy ra vụ cháy nhà, ngọn lửa bốc cháy từ căn nhà chị Lê Thị H. cùng mùi xăng nồng nặc.

Người dân hô hoán dập lửa, ứng cứu. Tại thời điểm này, cả 4 mẹ con chị Hiên đang mắc kẹt trong căn nhà.

Vụ hỏa hoạn khiến bé gái 6 tuổi bị tử vong còn chị H. và 2 con nhỏ bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu xác nhận là do mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến người vợ nghĩ quẩn, khóa trái cửa dùng xăng tự thiêu cả 4 mẹ con.

Vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...