Vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng: 8 người đến cơ quan công an trả lại vàng nhặt được

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 4 ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng bằng súng AK chấn động tại TP Huế, công an đã tiếp nhận được số vàng của 8 người dân nhặt được đến trả lại.

Người dân nhặt vàng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Huế.
Người dân nhặt vàng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Huế.

Ngày 3/8, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hiện đã có 8 người dân đến cơ quan giao nộp vàng nhặt được ở vụ cướp tiệm vàng bằng súng AK ở chợ Đông Ba, TP Huế.

Theo đó, số lượng vàng người dân giao nộp hiện đang được Công an tỉnh tiếp nhận và đang thống kê. Riêng số vàng của 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi tại chợ Đông Ba bị mất vẫn chưa được thống kê cụ thể.

Một người dân đến cơ quan công an trả lại vàng nhặt được ở vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng tại TP Huế.

Một người dân đến cơ quan công an trả lại vàng nhặt được ở vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng tại TP Huế.

Cơ quan điều tra đang sử dụng phương tiện thông tin đại chúng vận động người dân trả lại vàng nhặt được.

Đối với những ai nhặt được vàng nhưng không giao nộp cho cơ quan chức năng, thượng tá Toàn cho biết sẽ xử lý theo quy định pháp luật

Báo Giáo dục và Thời đại thông tin, vào hơn 12h30’ trưa 31/7, Ngô Văn Quốc (sinh năm 1984, cán bộ tại Trại giam Bình Điền) đi xe máy hiệu Future đến chợ Đông Ba, TP Huế. Đức cầm theo súng AK và xông vào tiệm vàng Hoàng Đức hét lớn: "Ngồi im, không sẽ lấy hết vàng". Sau khi bắn các phát đạn vào tủ kính, Quốc lấy vàng chạy ra đường.

Trên đường phố Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba, Quốc đã ném vàng xuống đường. Tiếp tục, Quốc vào tiệm vàng Thái Lợi cách tiệm vàng Hoàng Đức khoảng 20m lấy vàng rồi vứt ra đường, vứt lên cây. Nhiều người dân khi thấy vàng vứt ra giữa đường đã lao đến nhặt.

Người dân lao đến nhặt vàng sau khi đối tượng Quốc cướp vàng ở 2 tiệm vàng gần đó vứt ra đường.

Người dân lao đến nhặt vàng sau khi đối tượng Quốc cướp vàng ở 2 tiệm vàng gần đó vứt ra đường.

Đối tượng sau khi gây ra vụ cướp đã chạy về cố thủ ở nhà Lục Giác gần sông Hương, được sự khuyên giải của Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quốc đã buông súng đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ