Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường: Người đàn ông lạ xin đón đứa trẻ về chăm sóc

GD&TĐ - Nguồn tin từ  UBND thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội chiều 25/8 cho hay, có người đàn ông đến xin đón cháu bé bị bỏ rơi ở khe tường về chăm sóc...

Bé sơ sinh bị bỏ rơi được bác sỹ chăm sóc tận tình, sức khỏe đã ổn định. Ảnh: Thời đại
Bé sơ sinh bị bỏ rơi được bác sỹ chăm sóc tận tình, sức khỏe đã ổn định. Ảnh: Thời đại

Theo đó, người đàn ông này tìm đến cơ quan hữu trách và tự nhận là ông ngoại của bé trai bị bỏ rơi. Người đàn ông này mong muốn được làm thủ tục nhận bé để chăm sóc.

Tuy nhiên, để có căn cứ bàn giao lại bé trai cho gia đình, cơ quan hữu trách cần phải xác minh có đúng người đàn ông này là ông ngoại của cháu bé như khai nhận hay không. Được biết, hiện chưa có phản hồi về kết quả xét nghiệm ADN giữa bé bị bỏ rơi và một nữ sinh viên, người được cho là mẹ đẻ bé.

Trước đó, khoảng 17h50 phút ngày 18/8, một nữ sinh viên đang sinh sống tại khu trọ (Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN) bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khi tiến hành tìm kiếm, nữ sinh phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Sau đó người dân phải khoan, đục tường để đưa bé sơ sinh tội nghiệp ra ngoài.

Người dân lập tức gọi nhân viên y tế đến quấn khăn vào người cháu bé rồi đưa về Trạm y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt rốn, vệ sinh rồi chuyển lên Khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm 18/8, bé được xác định cân nặng 2,2kg. Do được y bác sỹ chăm sóc đặc biệt, đến nay tình hình của bé đang tiến triển theo hướng tích cực, ổn định.

"Đặc biệt là tình trạng nhiễm khuẩn của bé đã giảm hơn rất nhiều. Bé đã có thể tự bú bình thường. Bé không phải thở oxy và cũng không phải nuôi qua đường tĩnh mạch nữa"- thông tin từ một bác sỹ của bệnh viện cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ