Vụ 3 bố con tử vong ở Yên Bái: Bi kịch từ cuộc hôn nhân tan vỡ

Để biện minh cho hành động xuống tay sát hại hai con rồi treo cổ tự tử, Thành đổ lỗi cho việc bị gia đình vợ xa lánh, vợ bỏ nhà đi khiến bản thân hụt hẫng, mất phương hướng.

Vụ 3 bố con tử vong ở Yên Bái: Bi kịch từ cuộc hôn nhân tan vỡ

Khi thông tin đối tượng Phạm Chí Thành (SN 1985, trú tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái) tử vong cùng hai con nhỏ được loan đi thì cũng là lúc người dân thêm một phen bàng hoàng, hoảng hốt, bởi những gì vừa xảy đến quá bất ngờ trong suy nghĩ của mọi người.

Ở thôn 13, Thành là người có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự nhưng đây chính là tấn bi kịch được báo trước từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc của vợ chồng Thành – Cúc.

 Sau khi lấy nhau, cuộc sống gia đình vợ chồng Thành - Cúc không hòa thuận, êm ấm.

Sau khi lấy nhau, cuộc sống gia đình vợ chồng Thành - Cúc không hòa thuận, êm ấm.

Trao đổi với PV sáng 13/11, ông Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết, sự việc xảy ra chiều hôm qua (12/11) vẫn đang khiến mọi người vô cùng hoang mang.

"Cuộc sống của hai vợ chồng Thành vốn không được êm ấm, hòa thuận. Hai vợ chồng anh này thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn và giữa hai người thường xuyên có những hành động “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Chị vợ phải chịu cảnh “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng” từ chồng. Cuộc sống vợ chồng không hòa thuận đã khiến cho không khí gia đình này khá căng thẳng".

Do không chịu được tính vũ phu của người chồng, ngày 27/7, chị Cúc đã bỏ đi mà không để lại một lời nào.

Từ ngày bỏ nhà đi chị Cúc đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, thay số điện thoại.

Đầu tháng 8/2015 Thành đã lên xã xin rút toàn bộ hộ khẩu của gia đình rồi chuyển vào Đồng Nai. Được gần một tháng Thành lại quay trở về địa phương sinh sống.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Tuấn Anh loại trừ khả năng mâu thuẫn gia đình nạn nhân xuất phát từ các lý do liên quan đến tiền bạc.

"Gia cảnh Thành cũng không thể gọi là nghèo, có ruộng, vườn và cả rừng để canh tác nữa, là hộ trung bình ở địa phương", vị Chủ tịch xã thông tin thêm.

 Từ ngày vợ bỏ đi, Thành thường mang những bức hình kỷ niệm của 2 người ra ngắm nghía và viết những dòng tâm sự lên đó.

Từ ngày vợ bỏ đi, Thành thường mang những bức hình kỷ niệm của 2 người ra ngắm nghía và viết những dòng tâm sự lên đó.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 12/11, Thành ra tay hạ sát em trai vợ là Đào Văn Phú nhưng may mắn Phú đã chạy thoát được. Sau khi truy sát em trai vợ bất thành, đối tượng đã về nhà sát hại hai con rồi treo cổ tự tử.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy một lá thư Thành để lại nói về nguyên nhân khiến người đàn ông này xuống tay cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ.

Đẻ biện minh cho hành động tàn nhẫn của mình, Thành đổ lỗi cho việc bị gia đình vợ xa lánh và việc vợ bỏ đi đã khiến anh này hụt hẫng, mất phương hướng.

* Tên người vợ trong bài đã được thay đổi.

Theo TTVN/soha.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.