Vòng loại World Cup 2022: Đông Nam Á “rủ nhau” thua đậm, chỉ ĐT Việt Nam chiến thắng

Sau 2 lượt trận đầu tiên xuất hiện nhiều tín hiệu lạc quan, các đội bóng Đông Nam Á phần lớn không thể duy trì thành tích tại lượt trận thứ 3.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lượt trận thứ 3 giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có thể coi là "thảm họa" với khu vực Đông Nam Á. Hầu hết các đội bóng góp mặt đều để thua một cách khá bạc nhược.

Myanmar thua 0-7 Kyrgyzstan, Campuchia thảm bại 0-14 trên sân của Iran, Indonesia bị UAE vượt qua với tỉ số đậm đà 5-0. Singapore sau khi giành 4 điểm trong 2 trận đầu tiên cuối cùng đã "hiện nguyên hình" khi gặp Saudi Arabia và nhận thất bại 0-3. Dù vậy, màn trình diễn của đội bóng Đảo quốc Sư tử được đánh giá là khả quan hơn những "người hàng xóm".

Trong trận "nội chiến" khu vực Đông Nam Á, Việt Nam thắng Malaysia 1-0. Việt Nam cũng là đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành trọn 3 điểm trong ngày thi đấu hôm qua. Dù vậy, chiến thắng của đoàn quân áo đỏ cũng là trước một đội tuyển cùng khu vực.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia.
Quang Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia.

Tại lượt trận thứ 3, Philippines và Thái Lan đều không thi đấu. Thái Lan hòa 1-1 Congo trong trận giao hữu. Dù không thắng, người Thái cho thấy lối đá mà HLV Nishino áp dụng đang nhuần nhuyễn và thanh thoát hơn.

Trong khi đó, Philippines vượt qua CLB Chainat Hornbill 3-1 ở trận đấu tập.

Vào ngày 15/10, lượt trận thứ tư sẽ diễn ra. Hi vọng các đội bóng Đông Nam Á sẽ xốc lại tinh thần và có những màn trình diễn tốt hơn tại vòng loại World Cup, cải thiện hình ảnh chung của bóng đá khu vực.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các thành viên Ban tổ chức dự án Libreria Project chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

'Dệt Sắc Đan Mây' - khi những con chữ trở thành nhịp cầu sẻ chia

GD&TĐ - Với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với trẻ em và khơi dậy tinh thần sẻ chia từ những hành động giản dị, dự án giáo dục Libreria Project đã tổ chức sự kiện “Dệt Sắc Đan Mây” tại trường tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) vào thứ sáu ngày 16/10 vừa qua, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho mùa 8.