Voi rừng kéo đàn về làng, dân nơm nớp lo sợ

Đàn voi rừng từ vườn quốc gia kéo đến buôn làng tìm nước uống và phá hoại nhiều diện tích hoa màu khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng.

Voi rừng kéo đàn về làng, dân nơm nớp lo sợ

Chiều 13/5, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - cho biết, vào những ngày vừa qua, một đàn voi rừng với khoảng 20 con đã di chuyển từ khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn ra hồ Ea Súp Thượng (xã Cư Mlanh, huyện Ea Súp) để tìm nước uống.

Đàn voi rừng hàng chục con đang di chuyển vào buôn làng (ảnh người dân cung cấp)
Đàn voi rừng hàng chục con đang di chuyển vào buôn làng (ảnh người dân cung cấp)

Ông Luân cũng cho biết, trước đây đàn voi rừng thường di chuyển đến hồ nước này vào ban đêm nhưng nay lại đi vào ban ngày. Trên đường đi, đàn voi còn phá hoại rất nhiều diện tích hoa màu của người dân địa phương khiến người dân nơi đây bàng hoàng và lo sợ.

“Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đang tiến hành phối hợp cùng cơ quan chức năng huyện Ea Súp theo dõi hoạt động của đàn voi để có những biện pháp bảo vệ người dân trong vùng”, ông Luân thông tin thêm.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ được hướng dẫn đi chợ mua thực phẩm, nấu bữa ăn gia đình. Ảnh: QM

Trải nghiệm để trưởng thành

GD&TĐ - Không chỉ ở thành thị, tại vùng nông thôn Cà Mau, phụ huynh học sinh ngày càng quan tâm đến việc cho con em tham gia các khóa học rèn luyện kỹ năng sống trong mùa Hè.

Phần chiến đấu cỡ lớn của một chiếc Geran-2.

Đòn đánh của 1.000 UAV mỗi ngày

GD&TĐ - Thiếu tá Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng thiết bị không người lái Ukraine cho biết, Nga có thể dùng hơn 1.000 UAV để tấn công mỗi ngày.