Vợ nguyên bí thư xã giết người, đốt xác: Án chồng án

Hôm nay (22/8), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đưa Lê Thị Hường (SN 1975, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) ra xét xử. Phiên tòa lần này sẽ làm rõ những bí ẩn quanh vụ đốt xác một chủ nợ trong vườn nhà Hường.

Hố rác nơi phát hiện nhiều mẩu xương
Hố rác nơi phát hiện nhiều mẩu xương
  • Kế hoạch đánh lạc hướng điều tra
  • Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi Lê Thị Hường trước đó từng bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên án tử vì đã giết chết vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961) và bà Phan Ngọc Nga (SN 1960) để "xù” món nợ hơn 80 triệu đồng. 
  • Trong thời gian Hường bị tạm giam, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ về sự mất tích bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà - thủ quỹ kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Kim Long, nơi chồng Hường làm Bí thư Đảng ủy. Kết quả điều tra xác định chính Hường đã thủ tiêu xác bà Hà trong vườn.

Sáng 14/5/2012, Hường chạy xe máy đến chở bà Hà về nhà mình chơi. Tại đây, Hường nhờ bà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước. Tuy nhiên ngồi chờ lâu mà không thấy nước chảy, Hường chạy ra thì thấy bà Hà đã bị điện giật chết nằm bên gốc cây chôm chôm trong vườn. 

Sợ bị liên lụy, Hường kéo thi thể bà Hà ra hố rác phía sau chuồng gà, nơi gia đình vẫn thường dùng để đốt rác. Chất củi điều và cà phê lên xác nạn nhân, Hường đốt liên tục suốt 2 ngày đêm đến khi thi thể cháy hết. 

Để đánh lạc hướng dư luận, hai ngày sau Hường nhờ một học sinh nhắn tin cho con trai bà Hà với nội dung: "Mẹ có công việc phải đi, mấy anh em đừng lo. Xong việc mẹ sẽ về, đừng gọi cho mẹ”. Nhắn xong, Hường tắt máy khiến con trai bà Hà cũng không thể gọi lại được.

Sau khi thủ tiêu xác, Hường chiếm đoạt của nạn nhân chiếc điện thoại di động và lắc vàng đeo tay. Riêng chiếc sim trong điện thoại của bà Hà, kiểm tra thấy còn tiền trong tài khoản, Hường đem cho một người chạy xe ôm gần đó. 

Từ chiếc sim này, cơ quan điều tra xác định được chiếc điện thoại của bà Hà được Hường đem bán cho một cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). 

Khi vụ việc chưa ngã ngũ, Hường vẫn một mực cho rằng điện thoại trên thị nhặt được do ai đó để trong bịch bóng treo trước hàng rào nhà mình. 

Chỉ đến khi bị bắt về hành vi sát hại vợ chồng ông Hùng - bà Nga, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới vào cuộc làm rõ chính Hường đã thủ tiêu xác bà Hà. Chiếc lắc của nạn nhân được Hường đem bán cho một tiệm vàng trên địa bàn huyện Long Điền giá 5,2 triệu đồng.

Án chồng án

Từ lời khai của Hường, công an đã khám xét toàn bộ khu vườn phía sau nhà đối tượng. Sau khi xới tung hố rác và một số gốc cà phê trong vườn, CA thu được một số mẩu xương bị cháy biến dạng, không thể giám định được ADN để xác định có chính xác là xương bà Hà không. 

Mặc dù vậy, đối chiếu lời khai của đối tượng phù hợp với chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Thị Hường về tội "xâm phạm thi thể" và "trộm cắp tài sản". Số xương thu thập được trong vườn nhà Hường cũng đã được trao trả cho gia đình nạn nhân để mai táng.

Mặc dù đã khéo léo che đậy bằng nhiều hình thức song hành vi tội ác của Lê Thị Hường cuối cùng cũng bại lộ. Trước đó, với hành vi hạ sát vợ chồng chủ nợ là ông Hùng - bà Nga, Hường đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TAND tối cao tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. 

Lần này, tử tù Lê Thị Hường lại tiếp tục ra tòa để nhận thêm bản án mới. Trước khi nữ thủ quỹ mất tích, Hường đang nợ bà Hà khoảng 200 triệu đồng. Bà Hà cũng chính là người đã làm đơn tố cáo những sai phạm tại UBND xã Kim Long - nơi chồng Hường là ông Võ Thanh Mỹ làm bí thư. 

Trong khi sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ thì bà Hà nhận được cuộc gọi và "biến mất" một cách bí ẩn. Người chở bà đi trong thời khắc định mệnh ấy chính là Hường.

Dư luận vẫn đang đặt câu hỏi liệu Hường chỉ xâm phạm thi thể và chiếm đoạt tài sản sau khi bà Hà bị điện giật tử vong hay vì một lý do nào đó nguyên nhân cái chết của nữ thủ quỹ đã không thể được làm rõ? Trong phiên tòa, những góc khuất này liệu có được sáng tỏ?

Theo congan

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ