Vô cớ giết người rồi vượt biên sang Trung Quốc

GD&TĐ - Một đối tượng dùng dao đâm chết người sau đó vượt biên sang Trung Quốc trốn chui, trốn lủi hơn 8 năm vừa bị bắt giữ.

Đối tượng Phan Phúc Lài tại cơ quan Công an (ảnh: SĐ).
Đối tượng Phan Phúc Lài tại cơ quan Công an (ảnh: SĐ).

Sáng 20/12, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã di lý một đối tượng giết người từ tỉnh Hưng Yên về đơn vị để xử lý. Đó là Phan Phúc Lài (42 tuổi) trú tại xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cơ quan công an, năm 2014, Lài vào tỉnh Đắk Lắk làm nghề thợ hồ. Khoảng 15 giờ ngày 13/4/2014, Lài cùng anh Lê Thanh Hưng (SN 1975) trú tại xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk và một số người khác đến xây nhà cho một người dân ở xã Cư Né, huyện Krông Búk rồi tổ chức uống rượu.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Hưng rủ Lài về nhà mình nhưng Lài không chịu về nên anh Hưng đi về trước. Tuy nhiên, khi anh Hưng vừa ra về được khoảng 100m thì Lài liền cầm một con dao đuổi theo đâm 2 nhát vào tay trái và cổ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Anh Hưng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong, Lài vứt bỏ con dao rồi đón xe khách ra Bắc và vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn.

Sau hơn 8 năm sống chui nhủi ở Trung Quốc, tháng 9/2022, Lài về lại Việt Nam và đổi tên thành Lý Mỹ Thà rồi đến huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang sinh sống. Mới đây, Lài đến xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và tiếp tục đổi tên là Hùng, thuê trọ ở để làm nghề thợ xây.

Với quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng pháp luật đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, một tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Hưng Yên và bắt giữ thành công Phan Phúc Lài đưa về quy án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Biểu diễn trống hội Thăng Long trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương.

Tưng bừng khai hội chùa Hương năm 2026

GD&TĐ - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” khai hội.

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...

Em Trần Đức Hiếu và cô giáo Trần Thị Trang Nhung.

Tự học để bứt phá

GD&TĐ - Bằng cách tự học, các em học sinh tại vùng cao Tuyên Quang vượt qua giới hạn, phát triển năng lực bản thân mang về thành công.

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

GD&TĐ - Năm 2026, nhiều trường đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở.