Đàn ông có vợ thường tự tin thái quá. Các anh nghĩ rằng cưới được cô ấy về rồi thì cô ấy là "ván đã đóng thuyền", tha hồ mà vô tâm, tha hồ mà hời hợt?
Sai lầm! Đàn bà nói nhiều là còn yêu, còn ghen tuông là còn giữ. Còn một khi cô ấy đã im lặng, thì chúc mừng, các anh sắp quay vào ô "mất lượt"!
Đi nhậu không bị gọi về
Ngày xưa trễ 5 phút điện thoại cháy máy, các anh kêu phiền phức, kêu kiểm soát. Giờ các anh đi qua đêm, đi đến sáng cô ấy vẫn ngủ ngon. Đó không phải là cô ấy hiểu chuyện đâu. Đó là sự hiện diện của anh trong cuộc đời cô ấy đã trở nên thừa thãi. Cô ấy đã học được cách sống tốt (thậm chí tốt hơn) khi không có anh.
Không ghen tuông, không kiểm tra điện thoại
Thấy chồng like ảnh gái lạ, nhắn tin đò đưa mà vợ vẫn dửng dưng, cười nhạt? Các anh tưởng vợ mình "thoáng"? Nhầm to! Tò mò, ghen tuông là bản năng của tình yêu. Khi cô ấy không còn muốn biết anh làm gì, ở đâu, với ai... nghĩa là giá trị của anh trong mắt cô ấy đã về 0.
"Đối diện với bất an của đối phương bằng thái độ im lặng" là cách nhanh nhất để biến nhau thành người dưng.
Không còn đòi hỏi sự quan tâm
Ngày xưa, anh vô tâm một chút là cô ấy giận dỗi, trách móc, đòi anh phải thế này thế kia. Anh bảo cô ấy "phiền phức", "lắm chuyện". Còn bây giờ? Anh đi đâu, làm gì, hờ hững ra sao... cô ấy mặc kệ. Cô ấy không còn khát khao sự chú ý hay chờ đợi anh ban phát tình cảm nữa. Thay vào đó, cô ấy bận rộn đi spa, tập gym, mua váy áo đẹp, xịt nước hoa thơm phức.
Mạng xã hội vắng bóng anh
Facebook chỉ toàn ảnh cô ấy, ảnh con, tuyệt nhiên không có mặt chồng. Caption thì toàn "độc lập, tự do, yêu bản thân". Cô ấy đang phát tín hiệu cho cả thế giới (và những người đàn ông khác) biết rằng: "Tôi đang ở trạng thái sẵn sàng cho một mối quan hệ mới".
"Cấm vận" chuyện chăn gối
Đàn ông có thể lên giường vì nhu cầu, nhưng phụ nữ chỉ có thể thăng hoa khi có cảm xúc. Khi vợ anh tìm đủ lý do để né tránh, hoặc nằm trơ ra như khúc gỗ, thậm chí co rúm người lại khi anh chạm vào... thì đó là dấu hiệu cần lưu ý.
Đừng đợi đến lúc vợ chìa đơn ly hôn ra mới cuống cuồng xin lỗi hay hứa hẹn. Đàn bà khi đã quyết dứt áo ra đi thì 9 con trâu cũng không kéo lại được đâu.