Viết thư cảm ơn CSGT sau khi được giúp đỡ lúc gặp trời mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người dân đã viết lá thư cảm ơn các chiến sĩ CSGT sau khi được giúp đỡ, hỗ trợ trong lúc gặp khó khăn khi di chuyển dưới thời tiết mưa lớn.

CSGT Thừa Thiên - Huế hỗ trợ cho bố con anh Khánh gặp khó khăn dưới thời tiết mưa lớn.
CSGT Thừa Thiên - Huế hỗ trợ cho bố con anh Khánh gặp khó khăn dưới thời tiết mưa lớn.

Chiều tối 6/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa nhận được lá thư cảm ơn của anh Trần Văn Khánh (SN 1993, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), sau khi hai bố con anh Khánh được các cán bộ chiến sĩ CSGT giúp đỡ, hỗ trợ trên đường về quê.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp đỡ 2 bố con anh Trần Văn Khánh gặp khó khăn do thời tiết mưa lớn.
Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp đỡ 2 bố con anh Trần Văn Khánh gặp khó khăn do thời tiết mưa lớn.

Được biết, vào chiều cùng ngày, anh Khánh điều khiển xe máy chở con trai 4 tuổi từ TP Đà Nẵng ra quê ở tỉnh Quảng Bình. Khi đến Km 20+800 QL1A, đoạn thuộc tuyến đường tránh TP Huế thì gặp trời mưa lớn.

Lúc này, tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm nhiệm vụ ở khu vực trên thì phát hiện 2 bố con anh Khánh dắt xe máy dưới trời mưa lớn.

Một hành động đẹp của lực lượng CSGT.
Một hành động đẹp của lực lượng CSGT.

Nhận định hai bố con anh Khánh gặp khó khăn do trời mưa đều bị ướt người và xe máy hết xăng nên tổ CSGT đã lập tức tới hỏi thăm và đưa hai bố con anh vào chỗ nghỉ tránh mưa.

Hỗ trợ áo mưa, xăng xe, bánh và sữa cho bố con anh Khánh tiếp tục hành trình ra quê ở Quảng Bình.

Hỗ trợ áo mưa, xăng xe, bánh và sữa cho bố con anh Khánh tiếp tục hành trình ra quê ở Quảng Bình.

Đồng thời, một cán bộ CSGT trong tổ đã chạy đến cây xăng gần đó mua xăng đổ vào xe máy của anh Khánh và hỗ trợ thêm áo mưa, bánh, sữa, nước uống, giúp 2 bố con anh Khánh tiếp tục hành trình về quê an toàn.

Bức thư mà anh Trần Văn Khánh viết gửi lời cảm ơn đến lượng lượng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bức thư mà anh Trần Văn Khánh viết gửi lời cảm ơn đến lượng lượng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

“... do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên hai bố con chúng tôi di chuyển đường dài với một chiếc áo mưa dùng chung, hành động giúp đỡ của tổ công tác làm tôi vô cùng cảm mến. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn”, anh Khánh viết trong thư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.