Video máy bay chở 65 tù binh Ukraine rơi ở Belgorod

GD&TĐ -  Ngày 14/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay vận tải IL-76 của lực lượng không quân Nga chở 65 tù binh Ukraine đã bị rơi ở vùng Belgorod.

Cột khói bốc lên tại nơi máy bay Il-76 rơi ở vùng Belgorod.
Cột khói bốc lên tại nơi máy bay Il-76 rơi ở vùng Belgorod.

"Vào khoảng 11:00 giờ Moscow, một chiếc máy bay IL-76 đã rơi ở vùng Belgorod trong chuyến bay theo lịch trình. Trên máy bay có 65 quân nhân bị bắt của lực lượng vũ trang Ukraine, được chuyển đến vùng Belgorod để trao đổi” – theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ trên cho biết máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người đi cùng. Một ủy ban của lực lượng không quân Nga đã bay tới hiện trường vụ tai nạn để xác định nguyên nhân thảm họa.

Dấu vết một vụ nổ trên bầu trời Belgorod thời điểm chiếc máy bay gặp nạn.

Dấu vết một vụ nổ trên bầu trời Belgorod thời điểm chiếc máy bay gặp nạn.

Máy bay vận tải IL-76 của Nga là máy bay quân sự được thiết kế để vận chuyển hàng hóa lớn và nặng trên quãng đường dài.

Được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt và khoang chứa hàng rộng rãi, IL-76 có thể chở hơn 40 tấn hàng hóa để bay khoảng cách từ 3.600 đến 4.200 km với có tốc độ bay 770-800 km/h.

Điều này khiến nó trở thành một trong những máy bay vận tải lớn nhất đang phục vụ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

IL-76 được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, gồm vận tải quân sự, tiếp nhiên liệu trên không và tìm kiếm cứu nạn.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thông tin về vụ tai nạn máy bay ở vùng Belgorod của Nga là khá mới và sẽ được xem xét.

Theo Sputnik/Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng nguyên sinh tại xã Nà Hẩu.

Lời thề giữa đại ngàn

GD&TĐ - Theo quan niệm của người Mông ở xã Nà Hẩu (Văn Yên, Yên Bái) rừng là nguồn sống, mái nhà che chở và chỗ dựa tinh thần của cộng đồng.

Nhà báo Ngọc Đinh (Đinh Bích Ngọc) chia sẻ với sinh viên Khoa Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao về nghề báo. Ảnh: NVCC

Thử thách đầu đời với sinh viên báo chí

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí sáp nhập, tinh giản nhưng sinh viên ngành báo chí - truyền thông không nản lòng, vẫn yêu và mong ước trở thành nhà báo trong tương lai.