Video: Đám cưới mùa mưa lũ, chú rể đón dâu bằng thuyền thúng

GD&TĐ - Không có xế sang, rước dâu chỉ có thuyền thúng vì đường ngập, đám cưới của chú rể Minh Ngọc và cô dâu Khánh Vy ở Quảng Ngãi nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người.

Cô dâu Khánh Vy được chú rể đẩy bằng thuyền thúng, di chuyển qua đoạn đường ngập nước. Ảnh: Nguyễn Kỳ Lu.
Cô dâu Khánh Vy được chú rể đẩy bằng thuyền thúng, di chuyển qua đoạn đường ngập nước. Ảnh: Nguyễn Kỳ Lu.

Chiều 24/10, loạt ảnh ghi lại cảnh chú rể Minh Ngọc bì bõm lội nước, không quản ướt đồ để đẩy thuyền đưa cô dâu "về dinh" lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều người chú ý.

Dù khá vất vả nhưng trông cặp đôi vẫn nở nụ cười hạnh phúc dưới sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè hai bên.

Nguồn video: Quảng Ngãi trong tôi.

Được biết, hôn lễ của chú rể Phạm Đăng Minh Ngọc (phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) và cô dâu Phan Ngọc Khánh Vy (phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) được định vào ngày 24/10. Do mưa lớn kéo dài từ ngày 22/10 đã khiến hầu hết tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước. 

Tuy ở cùng thành phố, chỉ cách nhau đoạn đường chưa đầy 3km nhưng chú rể Minh Ngọc phải đổi liên tục 3 chiếc xe ô tô để rước cô dâu Khánh Vy về nhà vì xe bị ngập nước, chết máy. Sau cùng, chú rể phải mượn thuyền thúng để rước dâu, còn quan viên hai họ thì xắn quần bì bõm lội nước.  

Nguồn video: Phụ Nữ 4.0.

Theo cô dâu Khánh Vy chia sẻ trên báo chí, cận ngày cưới nhìn những tuyến đường bị ngập sâu do mưa lớn, ngay chính nhà gái cũng bị nước tràn vào làm cô dâu rất lo lắng. Tuy cưới trúng đợt mưa lũ có phần vất vả nhưng rất vui khi cuối cùng cả hai đã được bên nhau và nhận được rất nhiều sự chúc phúc của mọi người, kể cả những người không quen biết. Đây chắc chắn cũng sẽ là những kỷ niệm mà Khánh Vy khó có thể quên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Axolotl có khả năng tái tạo các chi bị đứt.

Chìa khóa tái tạo cơ thể người

GD&TĐ - Với bề ngoài ngộ nghĩnh, Axolotl (khủng long 6 sừng hay kỳ giông Mexico) có thể mọc lại chân tay, thậm chí cả nội tạng.

Minh họa/INT

Sắp xếp lại giang sơn

GD&TĐ - Hôm qua, 30/6, là thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc, bởi cả nước chính thức đồng loạt công bố vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố.