Vị trí của người thứ ba

Một người tình, hay còn gọi là kẻ thứ ba luôn chả bao giờ được chào đón trong tình yêu. Vì họ chỉ là những người âm thầm đi bên lề cuộc đời của một người đàn ông hay một người phụ nữ. 

Ảnh: MH
Ảnh: MH

Là người cảm nhận tình yêu theo một cách khác mà chẳng mấy ai có thể hiểu, là người nhận được sự quan tâm và yêu thương thừa thãi còn sót lại từ một tinh yêu cao cả chính đáng được thừa nhận.

Không phải đùa, đôi khi tôi còn đặt mình vào vị trí của một người thứ ba và thử cảm nhận cho họ. Vì biết đâu đấy một ngày, ma xui quỷ khiến tôi vùi đầu vào một cuộc tình và chấp nhận làm người thứ ba thì sao ? 

Mr. Siro từng hát một câu mà ai cũng công nhận là đúng đấy thôi - Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Mà đã rung động rồi, thì dù sai hay đúng mọi thứ cũng nghiễm nhiên trở thành hư vô, tôi chỉ cảm thấy tình yêu của những kẻ thứ ba thật vĩ đại và cao cả, họ đáng thương hơn đáng trách, đáng đồng cảm hơn đáng giận đấy chứ. 

Vị trí của người tình

Tình yêu được công nhận giữa hai con người đôi khi chỉ vài sóng gió thôi cũng đủ khiến ai nấy cảm thấy mệt mỏi rồi, huống hồ gì là kẻ đứng ngoài lề một cuộc tình, nhìn người mình yêu hạnh phúc thì còn gì bằng nữa, cơ mà không phải hạnh phúc vì mình, với mình thì là một nỗi đau khó nói thành lời.

Vị trí của một người tình, bạn biết họ đứng ở đâu không ? Không phải trong trái tim của người họ yêu, không phải trong lý trí của người họ thương, không phải trong cuộc sống mỗi ngày của người còn lại, không phải vị trí bạn gái, bạn trai, vợ hay chồng, càng không phải là nơi được tìm đến khi ai đó vui vẻ và hạnh phúc.

Vị trí của một người tình, là những góc khuất của đau khổ, buồn tủi, chán chường của người họ yêu, chỉ có những lúc đó họ mới xuất hiện trong cuộc đời của đối phương, nhưng vô hình chung nó lại trở thành hành phúc nhỏ nhoi của chính những kẻ thứ ba.

Vị trí của một người tình, là những con đường in đầy dấu chân của sự âm thầm và lặng lẽ, hy sinh tất cả để trở thành người đi bên đời của một người khác, không than vãn, không kể công mệt nhoài.

Vị trí của một người tình, là những đêm dài đối mặt với cả tá suy nghĩ dằn vặt trong thâm tâm, là đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu mãi mãi không thuộc về mình, nhưng vẫn phải cười tươi vì không muốn trở thành gánh nặng cho người kia, không muốn bị buông bỏ, và cười... vì đối phương được hạnh phúc.

Vị trí của người tình

Đứng ở vị trí của một người bị phản bội ba lần, tôi có thể tự tin nói một điều là vận mệnh tôi không may mắn, gặp đàn ông không tốt, không xứng đáng với tôi. Chứ chả dám chê trách gì những người không biết vô tình hay hữu ý mà trở thành người thứ ba ấy. 

Bởi lẽ, tình yêu chưa đủ đầy thì con người luôn tự mình cho phép bản thân sa đà vào một tình yêu khác, thì đó là lỗi của ai ? Chắc hẳn chẳng phải kẻ thứ ba đâu nhỉ.

Tôi cũng muốn khuyên những kẻ thứ ba nên bỏ cuộc đi, vì dù thế nào đi chăng nữa, người thấm đẫm khổ đau nhất luôn là người thứ ba mà thôi. Nhưng, tình yêu thì chẳng có lấy một lý lẽ nào là đúng để dễ dàng bỏ cuộc cả, nên lời khuyên sinh ra thừa thải. 

Tốt nhất là khi biết mình bắt đầu bước chân vào một cuộc tình đã đầy đủ nam - nữ, nam - nam, nữ - nữ rồi, thì nên an phận tránh xa trước khi sa lầy và khiến mọi chuyện trở nên quá muộn để tìm kiếm một kết thúc nhé. Chúc các bạn đang là người thứ ba, may mắn và chóng kiếm được một nửa đích thực "nháy mắt".

Theo Petrotimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trích đoạn kinh điển 'Lý trưởng - mẹ Đốp' trong vở chèo cổ 'Quan Âm Thị Kính' biểu diễn tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: BTC.

'Phi hề bất thành chèo'

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Mercury (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức talkshow và biểu diễn nghệ thuật 'Phi hề bất thành chèo' tại Nhà hát Chèo Việt Nam.