Lý Hương kể về những ngày cuối đời của NSND Lý Huỳnh

“Khi còn sống, cha là người thương yêu và chăm sóc tôi nhất. Sự ra đi của cha là nỗi đau lớn đối với mẹ và các anh chị em trong gia đình”, diễn viên Lý Hương chia sẻ.

NSND Lý Huỳnh trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 22/10. Ông ra đi trong vòng tay của những người thân yêu.

Chia sẻ với Zing, diễn viên Lý Hương – con gái út của cố nghệ sĩ – cho biết NSND Lý Huỳnh lạc quan, chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng. Trước khi qua đời, ông tỉnh táo, minh mẫn.

“Cha ôm hôn từng người con, cháu rồi nhắm mắt ra đi. Từ đây, tôi không còn được tự tay cạo râu, bóp vai cho cha mỗi ngày. Cha ơi…”, chị nói trong nước mắt.

"Cha lạc quan, chiến đấu với bệnh tật đến phút cuối"

Lễ tang NSND Lý Huỳnh diễn ra vào chiều cùng ngày. Đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, người thân đã có mặt để thắp hương, tưởng nhớ cố đạo diễn. Túc trực bên linh cữu NSND Lý Huỳnh là vợ và các con. Cứ mỗi lượt khách tới viếng, diễn viên Lý Hương không kìm nổi nước mắt.

Gương mặt bần thần, buồn bã, nữ diễn viên cho biết nhiều ngày qua, chị không ngủ vì thức để chăm sóc và ở bên cạnh cha những ngày cuối đời.

“Trước đó, cha tôi bệnh nặng và nằm hôn mê nhiều ngày. Hai ngày trước khi qua đời, cha bỗng nhiên tỉnh lại và vô cùng minh mẫn. Các con, cháu đều quây quần bên cạnh cha. Không ai ngờ, sáng hôm nay, cha đột ngột rời bỏ vợ và các con ra đi”, nữ diễn viên kể lại.

Nhiều nghệ sĩ chia buồn với gia đình cố đạo diễn Lý Huỳnh. Ảnh: Bá Ngọc.
Nhiều nghệ sĩ chia buồn với gia đình cố đạo diễn Lý Huỳnh. Ảnh: Bá Ngọc.

Lý Hương tâm sự nhiều năm qua, NSND Lý Huỳnh phải chống chọi với bệnh thận, tiểu đường, gan. Khi nằm trên giường bệnh, ông luôn lạc quan và có ý chí sống mãnh liệt. Mỗi lúc tỉnh táo, cố đạo diễn vẫn hỏi thăm sức khỏe của người thân, đồng nghiệp.

“Bác sĩ nói bệnh tình của cha rất nặng. Nếu là người bình thường, cha đã ra đi cách đây vài năm. Chính thái độ sống lạc quan, mạnh mẽ và tình thương dành cho vợ, con cháu đã giúp cha trụ được đến thời điểm này. Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng cha không qua khỏi”, Lý Hương buồn bã cho biết.

Theo Lý Hương, trong gia đình, NSND Lý Huỳnh là người chăm sóc và thương yêu cô nhất. Ông luôn bảo ban, dạy dỗ nhẹ nhàng và không bao giờ la mắng.

“Lúc còn sống, cha thương tôi vì tôi có cuộc sống hôn nhân buồn. Trước khi qua đời, cha hôn tay và nói mãn nguyện vì được ở cạnh con gái. Cha dặn tôi hãy luôn sống hạnh phúc và vui vẻ trong chặng đường sắp tới”, chị kể.

Trong lúc trò chuyện, Lý Hương luôn nhìn sang linh cữu của cha và giàn giụa nước mắt. Nữ diễn viên bày tỏ từ nay, chị không còn được sang phòng cha mỗi sáng để bóp vai, cạo râu hay đút cho ông ăn.

Sự ra đi của NSND Lý Huỳnh là cú sốc lớn đối với thành viên trong gia đình, đặc biệt là người vợ 60 năm gắn bó. Nữ diễn viên nói khi cha qua đời, chị không dám khóc vì sợ mẹ đau đớn, suy sụp.

“Tôi ngưỡng mộ tình yêu 60 năm của cha mẹ. Họ dành cho nhau tình thương, sự hy sinh đặc biệt. Cha luôn gọi mẹ là ‘mình ơi, em ơi’ mỗi ngày. Trước khi mất, cha vẫn ôm, hôn má mẹ”, con gái của đạo diễn Lý Huỳnh đau xót.

"Trước khi mất, cha muốn giúp bà con miền Trung"

Lễ tang đạo diễn Tây Sơn hào kiệt diễn ra trong không khí trang nghiêm. Thực hiện tâm nguyện của cố nghệ sĩ, gia đình không nhận phúng viếng.

“Sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, người hâm mộ trong lễ tang là sự động viên, chia sẻ to lớn đối với gia đình. Cha ở nơi chín suối sẽ cảm kích trước tình cảm của mọi người”, diễn viên Lý Hùng chia sẻ.

Lý Hùng cho biết anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha. Ảnh: Bá Ngọc.
Lý Hùng cho biết anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha. Ảnh: Bá Ngọc.

Anh cho biết trước khi qua đời, NSND Lý Huỳnh có hai tâm nguyện. Ông mong giúp đỡ được bà con miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Ngoài ra, cố nghệ sĩ muốn tu bổ, sửa sang lại Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8 (TP.HCM) để cải thiện cuộc sống cho các nghệ sĩ gạo cội. Tuy nhiên, lúc nhắm mắt, xuôi tay, cả hai tâm nguyện của ông đều thực hiện dang dở.

“Mấy ngày nay, tôi đang kêu gọi người thân, đồng nghiệp quyên góp để ủng hộ miền Trung. Việc tu bổ ở viện dưỡng lão cũng đang thực hiện. Sau lễ tang của cha, tôi sẽ gấp rút hoàn thành hai việc trên”, tài tử sinh năm 1969 bày tỏ.

Trong mắt Lý Hùng, NSND Lý Huỳnh là người giàu lòng yêu thương, trắc ẩn. Ông luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Sinh thời, cố đạo diễn luôn dạy các con tinh thần hướng thiện, sự bao dung, chia sẻ đối với những người yếu thế trong xã hội.

“Nhiều năm qua, dù phải ngồi xe lăn, cha luôn mong được đến tận nơi tặng quà, hỏi han các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn. Với tôi, cha là người đàn ông mẫu mực và phúc hậu nhất trong cuộc đời này”, con trai của NSND Lý Huỳnh cho biết.

Theo nam diễn viên, hiện tại, người anh lo lắng nhất là mẹ. Nhiều ngày qua, bà Lan (tên thật là Đoàn Thị Nguyên) – vợ cố nghệ sĩ – thức trắng đêm, sức khỏe yếu. Sự ra đi của cố đạo diễn là nỗi đau về tinh thần không gì bù đắp nổi đối với bà.

“60 năm qua, cha là người gần gũi, chăm sóc cho mẹ nhất. Ngược lại, mẹ cũng dành cho cha tình yêu hiếm có. Trong thời gian tới, tôi và các anh chị sẽ ở bên, thay cha chăm sóc mẹ”, anh nghẹn ngào.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Zidane có cơ tái hợp CLB Real Madrid.

HLV Zidane có bến đỗ lý tưởng

GD&TĐ - Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane đang thảo luận bàn về việc tái ngộ của cả 2 tại Santiago Bernabeu vào mùa hè 2024.
Khi vùng đệm được thiết lập, việc tấn công lãnh thổ Nga nằm ngoài khả năng của M777 Ukraine.

Căng thẳng tạo vùng đệm?

GD&TĐ - Tại cuộc họp báo về kết quả cuộc bầu cử năm 2024, ông Putin tuyên bố Nga phải tạo ra một "vùng đệm" tại các vùng lãnh thổ hiện do Kiev kiểm soát.