Vận chuyển 18 bánh ma tuý định "thông chốt" nhưng bị công an bắt tại chỗ

GD&TĐ - Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ người đàn ông vận chuyển 18 bánh ma túy bằng xe máy.

Tang vật được lực lượng Công an huyện Mai Châu thu giữ.
Tang vật được lực lượng Công an huyện Mai Châu thu giữ.

Vào lúc 7h30', ngày 16/6, tại km 04+700 QL15, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện xe môtô BKS 36K1- 102.14 điều khiển theo hướng Hồi Xuân - Tòng Đậu có dấu hiệu khả nghi.

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy theo đường nội thị mới của thị trấn Mai Châu rồi vứt xe, nhảy xuống ruộng nhằm bỏ chạy thoát thân nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế và bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 1 ba lô, bên trong chứa 9 bọc nilong màu trắng (tương đương 18 bánh) nghi là ma tuý.

Qua xét hỏi tại chỗ, người điều khiển phương tiện khai tên là Ma Văn Châu (SN 1992, trú tại Bản Cha Lan, Mường Lý, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Châu khai nhận 18 bánh trên là ma túy.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...