Ước mơ học chữ của những đứa trẻ làng chài

Bố mất sớm, mẹ thất học, không nhà cửa, một mình lèo lái con đò rách nát nuôi giấc mơ đưa 2 con đến trường. 

Ước mơ học chữ của những đứa trẻ làng chài

Đó là gia cảnh khó khăn của hai em Nguyễn Văn Biết và Nguyễn Văn Viết - Học sinh Trường Tiểu học Vũ Vân (huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Con sông, nơi chiếc thuyền nhỏ của 4 mẹ con neo đậu để sinh sống hàng ngày, nước sông đã bị ô nhiễm nặng, ấy vậy mà nguồn nước đó là nước sinh hoạt của cả gia đình chị Nguyễn Thị Oanh.

Hai anh em Nguyễn Văn Biết và Nguyễn Văn Viết ngoài thời gian đến trường luôn giúp mẹ những công việc cơm nước sinh hoạt hàng ngày.

Bố mất trong một lần tai nạn khi đi biển, người anh cả đã phải nghỉ học đi làm để kiếm tiền giúp mẹ, đỡ đần 2 em tiếp tục đến trường. Không có điện thắp sáng, hai anh em luôn tranh thủ từng chút thời gian khi trời còn sáng để học bài.

Nguyễn Văn Biết hiện đang là học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Vũ Vân tâm sự: Con mong muốn được tiếp tục học lên cao để về giúp mẹ và giúp em.

Chị Oanh cho biết: Bản thân chúng tôi đã không học hành rồi thì cũng mong muốn là cho các cháu học để biết chữ, để các cháu đỡ phải khổ. 

Mỗi khi chiều xuống là chị Oanh lại chuẩn bị đi kéo lưới cho đến sáng hôm sau mới trở về. Hai anh em Biết và Viết ở lại thuyền tự chăm sóc nhau và cùng đến trường học mỗi ngày.

 Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.