Ước mơ an cư đã thành hiện thực

GD&TĐ- Sáng 3/10, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cùng đoàn công tác đã đến dự lễ bàn giao "Nhà mái ấm công đoàn" cho 2 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ước mơ an cư đã thành hiện thực
Ước mơ an cư đã thành hiện thực ảnh 1Ước mơ an cư đã thành hiện thực ảnh 2Ước mơ an cư đã thành hiện thực ảnh 3Ước mơ an cư đã thành hiện thực ảnh 4Ước mơ an cư đã thành hiện thực ảnh 5

Những phận đời vượt khó

Thầy giáo Phùng Ngọc Chương là giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Bố Trạch) hiện đang cư trú tại xã Hưng Trạch (Bố Trạch) cùng vợ và hai con. 

Ngay từ khi rời ghế trường sư phạm, thầy Chương đã không quản ngại khó khăn đến nhận công tác tại khu vực miền núi phía tây huyện Bố Trạch này.

Lập nghiệp bằng nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ và cũng sẻ chia những khó khăn của học trò vùng khó nên trong thời gian công tác thầy Chương được đồng nghiệp yêu mến, học sinh kính trọng.

Trong quá trình giảng dạy thầy Chương đã có khá nhiều thành tích cá nhân được công nhận. Cuộc đời thầy Chương càng gắn bó hơn với mảnh đất này khi thầy lập gia đình và sinh con.

Cuộc sống cứ thế chồng chất những vất vả trên đôi vai thầy bởi bố mẹ thầy là cựu giáo chức và thường xuyên đau ốm. Trong nhà lại có 5 anh em trai không có công ăn việc làm ổn định nên gặp không ít khó khăn. 

Không những thế, vợ thầy Chương cũng là một nhân viên thiết bị trường học của Trường THCS Hưng Trạch lương thưởng không đảm bảo cho cuộc sống.

Đã thế, bố vợ gần 80 tuổi bị bệnh nằm liệt giường gần 4 năm thì qua đời, mẹ vợ đã hết sức lao động vẫn phản tần tảo chăm lo cho chị vợ bị bệnh thần kinh... 

Cuộc sống của cả hai bên nội ngoại đều đổ dồn gánh nặng lên đôi vai thầy Chương và hai vợ chồng đã khó càng khó hơn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để lo chu toàn cho hai bên.

Còn cô giáo Hà Thị Như Hoa là giáo viên Trường THCS Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Bản thân gia đình cô sinh sống ở huyện miền núi Tuyên Hóa là địa bàn khó khăn, thường xuyên bị ngập lụt, là nơi thời tiết khắc nghiệt nhất của tỉnh Quảng Bình. Cô đã xây dựng gia đình. Hiện hai vợ chồng cô đang sinh sống trong ngôi nhà của bà nội đã xây dựng lâu năm mục nát.

Trong nhà gồm 3 thế hệ với 8 người sinh sống trong chật chội. Một mình cô Hoa có lương nhưng phải trang trải cho cả đại gia đình bởi chính chồng cô cũng ốm yếu, các con cô sức khỏe không được ổn định ngay từ nhỏ bởi hai đứa trẻ sinh đôi thiếu tháng nên cơ thể còi cọc thường xuyên ốm đau...

Nước mắt sự sẻ chia

Nhận được món quà ý nghĩa từ Công đoàn ngành Giáo dục trao tặng cô Hoa không cầm được nước mắt và nghẹn ngào tâm sự: "Được Công đoàn ngành Giáo dục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi có nơi ăn chốn ở ổn định để tập trung cho chuyên môn là một ân nghĩa quá lớn.

Gia đình chúng tôi rất cảm động bởi chính Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn dành thời gian đến tận gia đình thăm hỏi và động viên chúng tôi. Đó là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương nói riêng và cả nước nói chung".

Tại buổi bàn giao Nhà mái ấm công đoàn, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chia sẻ với những khó khăn của các giáo viên vùng miền có điều kiện kinh tế khó khăn.

Bộ trưởng cho biết: Không chỉ thầy Chương, cô Hoa mà cả nước còn nhiều giáo viên có hoàn cảnh tương tự đã và đang cống hiến hết sức mình để hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người, là những tấm gương tiêu biểu cho sự vượt khó vươn lên của ngành Giáo dục.

Bộ trưởng mong muốn, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình cùng các đoàn thể, tổ chức xã hội cùng chung tay góp sức giúp đỡ các thầy, cô trong cuộc sống để từ đó các thầy, cô yên tâm công tác, cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình cho ngành Giáo dục địa phương.

Một lời tâm sự có thể không nói hết sự gian khó của thầy Chương, cô Hoa trong thời gian qua nhưng một giọt nước mắt và nhìn vào những giấy khen, bằng khen treo kín tường nhà cũng đủ để mọi người hiểu được rằng các thầy cô đã nỗ lực như thế nào trong công tác mặc dù hoàn cảnh, số phận mình thiệt thòi hơn nhiều đồng nghiệp khác...

Tưởng chừng ước mơ về căn nhà đủ mát vào mùa hè, đủ ấm vào mùa đông vẫn có thể còn kéo dài mãi nhưng sự quan tâm của Công đoàn ngành Giáo dục đã giúp các thầy cô tạm thời vượt qua những vất vả để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người nơi khó khăn này. Ở nơi mà học sinh đã và đang rất cần sự chỉ bảo nhiệt tình, tâm huyết của người thầy để sớm vươn lên sánh bằng trang bằng lứa của những học sinh vùng có điều kiện hơn...

Chương trình "Nhà mái ấm công đoàn" được Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Viet Capital Bank hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng. 

Cũng trong đợt này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tặng 2 phần quà cho gia đình thầy Chương và cô Hoa trị giá 10 triệu đồng/gia đình. 

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình hỗ trợ mỗi gia đình một suất quà trị giá 5 triệu đồng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ