Ưng Hoàng Phúc: "Tết là lúc tôi phải xa vợ con"

"Tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng tâm lý để tập tành và trở thành một ông bố tảo tần" - nam ca sỹ chia sẻ.
Ưng Hoàng Phúc: "Tết là lúc tôi phải xa vợ con"

Ưng Hoàng Phúc tâm sự, Tết là lúc anh không có một ngày nghỉ khi phải lưu diễn xa nhà trong suốt 3 tháng. Thế nhưng, chờ đến khi con trai đầu lòng chính thức chào đời, nam ca sỹ sẽ hạn chế nhận show, dành phần lớn thời gian ở bên gia đình để làm ông bố đảm đang, tảo tần chăm sóc vợ con.

- Nhìn lại năm 2015, Ưng Hoàng Phúc có cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được?

Tôi cảm thấy vui và mãn nguyện, vì cuối cùng đã làm được những điều mà bản thân ấp ủ trong suốt nhiều năm qua. Tôi làm được một bộ phim riêng, bận rộn với các kế hoạch phim ảnh, âm nhạc và có cho mình một cô vợ xinh đẹp cùng baby đầu lòng. Đây cũng là lúc sức khỏe của tôi hồi phục tốt nhất.

Hy vọng trong năm Bính Thân, tôi sẽ không còn chịu nhiều đau đớn với căn bệnh thoát vị đĩa đệm để có thể tập trung cho ra mắt nhiều dự án, sản phâm âm nhạc chất lượng trong thời gian tới.

ung hoang phuc:

Ưng Hoàng Phúc hài lòng với những thành quả đạt được trong năm 2015.

- Lúc này, anh đã có kế hoạch đặc biệt nào cho bản thân?

Cũng như mọi năm đi hát, dịp lễ Tết là lúc nghệ sỹ chúng tôi không có một ngày nghỉ. Từ mùng 29, tôi sẽ bắt đầu tour diễn kéo dài 1 tháng tại các tỉnh thành lớn nhỏ. Sau đó lại tiếp tục sang Mỹ đi hát, phục vụ khán giả kiều bào tại đây trong suốt 2 tháng trước khi trở về Việt Nam đoàn tụ gia đình và đón con trai chào đời.

- Liên tục đi xa như thế, anh sẽ chăm sóc bà xã Kim Cương như thế nào khi ngày lâm bồn đang cận kề?

Hiện nay Kim Cương đã mang thai gần 7 tháng, điều kiện sức khỏe không tốt nên tôi đã phải cân đối, sắp xếp công việc sao cho hợp lý. Ở những điểm diễn gần trung tâm thành phố, cô ấy vẫn sẽ đi cùng tôi để hai đứa thuận tiện chăm sóc và ở bên nhau vào những ngày đầu năm mới.

Bản thân Kim Cương khi đứng ra nhận lịch diễn cho tôi cũng đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều, tôi cũng đã lường trước việc lưu diễn dài ngày sẽ không thể ở bên chăm sóc hai mẹ con. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn nhận lời để tôi đi hát xa nhà, bởi đây là tính chất công việc của người nghệ sỹ. Chúng tôi đành phải hy sinh khoảng thời gian riêng tư, chấp nhận xa vợ con để cống hiến cho khán giả vào những ngày lễ Tết quan trọng.

Tuy nhiên, dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn sẽ có mặt và ở bên hai mẹ con vào thời khắc quan trọng nhất. Sau khi con trai chào đời, tôi sẽ hạn chế nhận show để dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ.

ung hoang phuc:

Nam ca sỹ nuối tiếc khi phải xa vợ con trong suốt dịp Tết.

- Anh đã chuẩn bị tâm lý thế nào khi sắp được lên chức làm bố?

Chia sẻ lúc này có vẻ hơi sớm, nhưng tôi và bà xã vẫn đang tranh thủ thời gian để mua sắm và chuẩn bị những thứ cần thiết cho con. Sau khi sinh con, sức khỏe của người phụ nữ sẽ rất yếu và cần có thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục. Vì vậy, tôi cũng đã sẵn sàng tâm lý để tập tành và trở thành một ông bố tảo tần việc nhà, học cách chăm con để bản thân không quá lóng ngóng khi cùng Kim Cương chăm sóc em bé.

- Sự xuất hiện của quý tử đầu lòng có khiến anh cảm thấy áp lực trước định kiến phân biệt “con chung, con riêng”, nhất là khi con trai hơn 5 tuổi của Kim Cương cũng đang ở chung 1 nhà?

Ngay từ những ngày đầu đến với Kim Cương, tôi xác định một khi đã yêu cô ấy thì sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về người bạn đời của mình. Tôi cũng không quan tâm trước đây cô ấy từng yêu ai, đã trải qua bao nhiêu lần đò,... chỉ cần biết ở thời điểm hiện tại hai đứa thuộc về nhau và sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu.

Khi Kim Cương và con trai cô ấy về chung một nhà với tôi, tôi đã xem bé như con ruột. Chứng kiến cậu nhóc luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, tôi cảm thấy hạnh phúc như một người bố thực sự. Tôi khẳng định sẽ không có chuyện phân biệt con chung, con riêng khi thêm một nhóc tì nhà tôi sắp sửa chào đời.

ung hoang phuc:

Ưng Hoàng Phúc vui vẻ bên bà xã Kim Cương và cậu con trai hơn 5 tuổi.

- Anh mong muốn sẽ có bao nhiêu con trong tương lai?

Tôi thích có một trai, một gái cho đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên, với tôi, quyết định của vợ vẫn là tất cả và tôi sẽ chiều theo ý thích của Kim Cương. Nếu cô ấy chỉ muốn sinh một bé để đảm bảo sức khỏe, tôi sẵn sàng chiều vợ và hài lòng với gia đình nhỏ hiện tại của mình.

- Cảm ơn Ưng Hoàng Phúc về những chia sẻ đầu năm mới!

Theo Dân Việt
Ngoài xem nghệ sĩ biểu diễn, học sinh Trường THCS Nguyễn Du còn được tham gia trải nghiệm trên sân khấu. Ảnh: NTCC

Hun đúc tình yêu cải lương

GD&TĐ - Nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vô cùng thích thú khi được nhà trường giới thiệu về nghệ thuật cải lương.
Học sinh Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều hát múa 'Hãy phòng chống hỏa hoạn' do cô Hứa Thị Thu Huyền soạn lời theo dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: HTH

Âm nhạc truyền thống dẫn nhịp

GD&TĐ - Sử dụng làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, cô giáo Hứa Thị Thu Huyền viết lời cho bài hát tuyên truyền phòng cháy chữa cháy.
Thiến là con đường tắt để theo đuổi sự nghiệp Castrato. Ảnh: Classicfm.com

Chuyện về ca sĩ Castrato

GD&TĐ - Thế kỷ XVIII, thính giả châu Âu phát cuồng vì giọng 'nam thiến' trầm ngọt ngân dài vô hạn của Francesco Bernardi (1686 - 1758, Italia).
Tiểu thuyết 'Khu vườn bí mật' có nhiều tranh minh họa đẹp do họa sĩ Graham Ruts thực hiện. Ảnh: Trinh Phạm

Đánh thức 'Khu vườn bí mật'

GD&TĐ - Một cuốn sách dành cho thiếu nhi hấp dẫn và ấn tượng của nữ nhà văn Frances Hodgson Burett - tiểu thuyết 'Khu vườn bí mật'.
Minh họa/INT

Cùng vượt qua nỗi đau!

GD&TĐ - Thân gửi các bạn học sinh là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ!
Làng Mễ Trì vẫn còn những buổi các cụ già thong thả nhặt lúa cốm.

Cốm mộc

GD&TĐ - Cứ khi Trung thu dập dìu trước ngõ là mấy đứa liền nhắc nhỏm: “Mẹ ơi, cốm mộc…”.