Úc và Italia 'chinh phục những giấc mơ' trên bầu trời Đà Nẵng

GD&TĐ - Tối 17/6, đêm thi thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 là màn “so kè” giữa 2 đội Úc và Ý chủ đề “Chinh phục những giấc mơ”.

Màn trình diễn của đội Úc. Ảnh: Hoàng Vinh.
Màn trình diễn của đội Úc. Ảnh: Hoàng Vinh.
Mở đầu đêm thi thứ 3 là đội pháo hoa đến từ nước Úc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Mở đầu đêm thi thứ 3 là đội pháo hoa đến từ nước Úc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Xứ sở chuột túi Úc đã đưa khán giả tới một chuyến tàu của cảm xúc.Ảnh: Hoàng Vinh.

Xứ sở chuột túi Úc đã đưa khán giả tới một chuyến tàu của cảm xúc.Ảnh: Hoàng Vinh.

Trên nền nhạc dance sôi động, đội Úc đã khiến người xem không ngừng lắc lư, phấn khích trước sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc và pháo hoa. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trên nền nhạc dance sôi động, đội Úc đã khiến người xem không ngừng lắc lư, phấn khích trước sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc và pháo hoa. Ảnh: Hoàng Vinh.

“Vũ khí bí mật” mà đội Úc đem tới năm nay chính là những chùm pháo có hiệu ứng ánh sáng độc đáo, đẹp đến siêu thực. Ảnh: Hoàng Vinh.

“Vũ khí bí mật” mà đội Úc đem tới năm nay chính là những chùm pháo có hiệu ứng ánh sáng độc đáo, đẹp đến siêu thực. Ảnh: Hoàng Vinh.

Song, màn trình diễn của đội Úc cũng có những khoảng lặng khiến khán giả xúc động. Ảnh: Hoàng Vinh.

Song, màn trình diễn của đội Úc cũng có những khoảng lặng khiến khán giả xúc động. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trên nền nhạc Mad World và Survivor, đội thi đã mượn pháo hoa để mô tả những thăng trầm của nước Úc thời hiện đại. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trên nền nhạc Mad World và Survivor, đội thi đã mượn pháo hoa để mô tả những thăng trầm của nước Úc thời hiện đại. Ảnh: Hoàng Vinh.

Màn trình diễn đỉnh cao của đội Úc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Màn trình diễn đỉnh cao của đội Úc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trong khi đó, đội tuyển đến từ “đất nước hình chiếc ủng” Italia lại mang đến một màn trình diễn “hàn lâm” hơn. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trong khi đó, đội tuyển đến từ “đất nước hình chiếc ủng” Italia lại mang đến một màn trình diễn “hàn lâm” hơn. Ảnh: Hoàng Vinh.

Cựu vương từng giành chức vô địch 2 năm 2017, 2018 đem tới Đà Nẵng năm nay phần trình diễn có tên gọi “Không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại”. Ảnh: Hoàng Vinh.

Cựu vương từng giành chức vô địch 2 năm 2017, 2018 đem tới Đà Nẵng năm nay phần trình diễn có tên gọi “Không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại”. Ảnh: Hoàng Vinh.

Lấy cảm hứng từ kiệt tác nghệ thuật “Ambiente spaziale a luce nerea” của nghệ sĩ người Italia Lucio Fontana. Ảnh: Hoàng Vinh.

Lấy cảm hứng từ kiệt tác nghệ thuật “Ambiente spaziale a luce nerea” của nghệ sĩ người Italia Lucio Fontana. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đội italia đã thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng bằng những màn pháo hoa rực rỡ trên nền nhạc cổ điển giao thoa hiện đại. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đội italia đã thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng bằng những màn pháo hoa rực rỡ trên nền nhạc cổ điển giao thoa hiện đại. Ảnh: Hoàng Vinh.

Khán giả đã được chiêm ngưỡng ngôn ngữ ánh sáng đầy lôi cuốn của đội tuyển Italia. Ảnh: Hoàng Vinh.

Khán giả đã được chiêm ngưỡng ngôn ngữ ánh sáng đầy lôi cuốn của đội tuyển Italia. Ảnh: Hoàng Vinh.

Bằng kỹ thuật trình diễn tinh tế của mình, đội tuyển Ý đã “vẽ” những bản giao hưởng bất hủ lên bầu trời Đà Nẵng bằng ánh sáng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Bằng kỹ thuật trình diễn tinh tế của mình, đội tuyển Ý đã “vẽ” những bản giao hưởng bất hủ lên bầu trời Đà Nẵng bằng ánh sáng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Những hiệu ứng pháo hoa uyển chuyển, tinh tế trên nền nhạc kinh điển như Bản giao hưởng “Định mệnh” của Beethoven khiến khán giả không ngừng rời mắt. Ảnh: Hoàng Vinh.

Những hiệu ứng pháo hoa uyển chuyển, tinh tế trên nền nhạc kinh điển như Bản giao hưởng “Định mệnh” của Beethoven khiến khán giả không ngừng rời mắt. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.