U22 Campuchia đánh bại Timor Leste trận ra quân SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Thắng cách biệt U22 Timor Leste ở trận ra quân, U22 Campuchia có cơ hội lớn góp mặt ở vòng bán kết SEA Games năm nay.

U22 Campuchia thắng cách biệt Timor Leste trận ra quân SEA Games.
U22 Campuchia thắng cách biệt Timor Leste trận ra quân SEA Games.

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng hơn, không ngạc nhiên khi U22 Campuchia chủ động dâng cao đội hình áp đảo Timor Leste nhằm sớm có bàn thắng mở tỷ số ở trận ra quân SEA Games 32.

Ngay ở phút thi đấu thứ 3, cơ hội đã tới với đội chủ nhà. Sai sót của hậu vệ Timor Leste đã mở ra cho Lim Pisoth cơ hội xâm nhập vùng cấm địa đối thủ trước khi bẻ lòng dứt điểm về góc xa nhưng rất đáng tiếc thay bóng lại đi sạt cột dọc đội bóng áo trắng trong tình huống này.

Trong khoảng 10 phút đầu trận, đội chủ nhà tấn công mạnh mẽ và ào ạt nhưng hàng công Campuchia còn thiếu sắc bén để có tìm được đường vào khung thành của Timor Leste.

Ở phút thứ 14, từ chấm đá phạt bên cánh trái, Lim Pisoth quyết định sút thẳng về cầu môn Timor Leste song bóng đã bay ra ngoài.

Phải tới phút thi đấu thứ 17, U22 Timor Leste có pha đáp trả đầu tiên trong trận đấu khi Kornelis Portela thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến từ phần sân nhà, khéo léo loại bỏ một cầu thủ đối phương ở sát đường biên ngang song cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này lại đưa bóng đi không chính xác.

Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng tới với U22 Campuchia ở phút thứ 39. Các học trò của HLV Honda phối hợp đá phạt cực kỳ thông minh, gây ra sự hỗn loạn nơi khu cấm địa đội bạn. Cuối cùng số 5 Chou Sinti dứt điểm đưa bóng đi sượt qua chân một cầu thủ Timor Leste mang về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà.

Có được bàn thắng mở tỷ số giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội chủ nhà càng thêm hưng phấn, họ tiếp tục có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 45+2 do công của Chou Sinti với một cú dứt điểm quyết đoán.

Bước sang đầu hiệp hai, do đã bị dẫn 2 bàn nên U22 Timor Leste buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công và áp lực họ tạo ra về khung thành đội chủ nhà là tương đối lớn.

Ở phút 57, cầu môn U22 Campuchia bị đe dọa sau nỗ lực xử lý rồi dứt điểm chìm chéo góc chệch cầu môn của số 16 Joao Halie bên phía Timor Leste.

Ở tình huống sau đó, cầu thủ U22 Timor Leste cho rằng bóng đã trúng vào tay thủ thành Lyheng ở bên ngoài vạch 16m50 nên họ xứng đáng được hưởng quả phạt. Tuy vậy trọng tài chính điều khiển trận đấu đã lắc đầu và pha quay chậm trên sóng truyền hình chỉ ra ông đã sai khi bóng thực sự trúng vào cẳng tay của thủ môn đội chủ nhà.

Nửa cuối hiệp hai, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng và liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau.

Niềm vui tiếp tục đến với đội chủ nhà khi họ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thi đấu thứ 75. Trong một đợt tấn công chớp nhoáng, số 19 Rotana thoát xuống rất nhanh để đón cú chọc khe của đồng đội rồi lạnh lùng đánh bại nốt thủ thành đối phương trong pha đối mặt.

Cuối trận, đội chủ nhà có bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 trong sự nức lòng của người hâm mộ có mặt trên các khán đài theo dõi trận đấu.

Thắng cách biệt U22 Timor Leste ở trận ra quân, U22 Campuchia có cơ hội lớn góp mặt ở vòng bán kết SEA Games năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ