Tuyên Quang: Mưa lũ lớn, thí sinh được đoàn viên, thanh niên cõng tới trường thi

GD&TĐ - Ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thời tiết tại Tuyên Quang có mưa rất to, một số khu vực bị ngập sâu, để tới điểm thi trường THPT Xuân Vân, huyện Yên Sơn, nhiều thí sinh đã được các đoàn viên, thanh niên cõng tới trường thi.

Các thí sinh được đoàn viên, thanh niên cõng qua dòng nước chảy siết để tới điểm thi
Các thí sinh được đoàn viên, thanh niên cõng qua dòng nước chảy siết để tới điểm thi

Vì trời mưa quá to và nước lũ dâng cao nên đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại khu vực các xã Trung Trực và xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đã thay nhau cõng các thí sinh lội qua dòng nước siết để tới điểm thi đúng giờ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, anh Hà Tiến Minh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Trung trực, huyện Yên Sơn, người trực tiếp hỗ trợ các thí sinh qua dòng nước chia sẻ: "Hôm nay trời mưa rất to, nước sông, suối dâng cao, nhận định thí sinh đi qua khu vực này sẽ gặp nhiều nguy hiểm, do đó là một tình nguyện viên, khoác lên mình chiếc áo xanh đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã cùng nhau dùng sức trẻ của mình làm công việc ý nghĩa.

Anh Bàn Văn Hoàng, Bí thư đoàn xã Xuân Vân cõng thí sinh qua dòng nước lũ

Anh Bàn Văn Hoàng, Bí thư đoàn xã Xuân Vân cõng thí sinh qua dòng nước lũ

Với tinh thần tiếp sức mùa thi, chúng tôi đã đưa các thí sinh qua dòng nước chảy siết để các em có thể tới được điểm thi đúng giờ. Đối với riêng bản thân tôi, khi đưa các thí sinh từng bước qua dòng nước đang chảy siết để đến phòng thi, mỗi bước chân là một bước đến gần hơn với sứ mệnh tình nguyện. Bản thân tôi rất vui khi được cống hiến sức trẻ và làm được những điều có ích cho xã hội".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.