Nội dung đoạn video cho thấy đối tượng là một nam thanh niên, đã tự quay cảnh hắn đổ chất dễ cháy lên bức tượng đồng Cristiano Ronaldo, đặt trước Bảo tàng CR7 ở thành phố Funchal, rồi châm lửa đốt. Lưu ý rằng, đây không phải bức tượng bán thân tại sân bay Madeira từng gây tranh cãi vào năm 2017.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ bức tượng, thậm chí suýt bén vào áo của chính kẻ phá hoại.
Sau khi lùi ra xa, người này tiếp tục có những hành động phản cảm khi nhảy múa điên loạn theo nhạc rap phát ra từ chiếc loa mang theo.
Đoạn video sau đó được đăng lên Instagram cá nhân có khoảng 1.000 người theo dõi vào sáng 20/1 (giờ địa phương).
Đối tượng sử dụng tài khoản zaino.tcc.filipe, tự mô tả bản thân là “nghệ sĩ tự do, người địa phương”. Đáng chú ý, anh ta còn đăng kèm dòng chữ gây sốc: “Đây là lời cảnh báo cuối cùng của Chúa dành cho @cristiano”.
Giới chức cho biết ngọn lửa nhanh chóng tắt và chưa ghi nhận thiệt hại “không thể khắc phục” đối với bức tượng.
Tác phẩm này từng bị phá hoại bằng việc viết vẽ tên Lionel Messi và số 10 sau cuộc đua Quả bóng Vàng vào năm 2016.
Dư luận, đặc biệt là người hâm mộ Ronaldo, đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành vi này “vô nghĩa, phản cảm để nhằm câu like, câu view”.
“Chúng tôi đã xác định được danh tính nghi phạm. Người này từng liên quan đến những vụ việc tương tự trước đây, song hiện vẫn chưa bị bắt giữ”, cảnh sát thành phố Funchal cho biết.
Ronaldo hiện thi đấu cho CLB Al-Nassr, từng trực tiếp dự lễ khánh thành bức tượng vào năm 2014 và gọi đây là “khoảnh khắc vô cùng đặc biệt” trong sự nghiệp.